Nhận lời thách thức của mod @Trung Dt, mình sẽ làm bài trong balo có gì, sẵn chia sẻ với anh em những món đồ mà mình thích nhất, những thứ mà mình không thể sống thiếu, và những thứ giúp mình kiếm ra tiền 😁 Anh em có thể tham khảo mấy món này, cái nào hợp với mình thì mua về chung cho vui.
Cái balo của mình là cái hiếm nhất và hiện tại không có thể mua lại được, nó là balo CompuDay Photo 250 của hãng LowePro. Cái balo này mình mua từ năm 2013 và xài tới tận bây giờ mà không hư hao gì, chỉ có màu nó bạc đi một chút theo thời gian thôi. Mình cũng đã nghía rất nhiều loại balo khác nhau nhưng không có cái nào đủ khả năng thay thế nên thôi mình vẫn sẽ chờ tiếp. 6 năm rồi chứ cũng đâu ít.
Mình thích cái balo này tại nó rất rộng rãi, để vừa 1 cái MacBook Pro 15", 1 cái iPad Pro 12.9", máy ảnh, flash, một hai cái áo thun, tất cả đồ sạc, tất cả dây cáp mình cần. Lại có cả ngăn nhét chai nước nữa chứ, tiện ơi là tiện. Giá hồi 2013 mình mua vào khoảng 1,3 hay 1,6 triệu gì đấy, không nhớ rõ lắm.
Thứ quan trọng nhất trong balo chính là con MacBook Pro 15" đời 2016, mình mua nó khi những chiếc đầu tiên mới về tới Việt Nam. MacBook Pro 15" hiện theo mình đi ra đường, đi công tác, đi du lịch, hoặc những khi đi lên Tinh tế cà phê chém gió với anh em. Ngày thường đi làm thì mình có con Mac Mini để ở công ty rồi nên mình không xách balo theo nữa.
Nếu đi đâu đó dài ngày, mình sẽ mang theo iPad Pro của mình, nó là thứ mình dùng để trải nghiệm nội dung, gọi điện họp với team, chat chit, coi phim... Phần lớn thời gian mình không ngồi máy tính thì mình cầm iPad, chứ điện thoại thì không cầm nhiều.
Trong balo còn có 1 con Pixel 3A XL, đây là máy mình dùng khi cần đụng gì đó tới Android, ví dụ như khi cần test app chẳng hạn.
Thỉnh thoảng mình cũng sẽ đem theo con Sony Alpha A6000 của mình, cái camera này mình đã mua từ năm 2015, tới giờ vẫn dùng tốt. Thỉnh thoảng mấy cái nút nó hơi lỏng chút, chắc 1-2 năm nữa đổi lên con nào full-frame mà vẫn nhỏ gọn là đẹp. Mấy con FF giờ vẫn còn to quá.
Về cáp và sạc thì mình có:
Và cuối cùng là một cây bút để dùng ghi chú gì đấy, hoặc điền các thể loại phiếu nhập cảnh trên máy bay :D Những lúc như thế này mà có sẵn bút thì tiện lắm, khỏi phải chờ hay đi mượn.
Cái balo của mình là cái hiếm nhất và hiện tại không có thể mua lại được, nó là balo CompuDay Photo 250 của hãng LowePro. Cái balo này mình mua từ năm 2013 và xài tới tận bây giờ mà không hư hao gì, chỉ có màu nó bạc đi một chút theo thời gian thôi. Mình cũng đã nghía rất nhiều loại balo khác nhau nhưng không có cái nào đủ khả năng thay thế nên thôi mình vẫn sẽ chờ tiếp. 6 năm rồi chứ cũng đâu ít.
Mình thích cái balo này tại nó rất rộng rãi, để vừa 1 cái MacBook Pro 15", 1 cái iPad Pro 12.9", máy ảnh, flash, một hai cái áo thun, tất cả đồ sạc, tất cả dây cáp mình cần. Lại có cả ngăn nhét chai nước nữa chứ, tiện ơi là tiện. Giá hồi 2013 mình mua vào khoảng 1,3 hay 1,6 triệu gì đấy, không nhớ rõ lắm.
Thứ quan trọng nhất trong balo chính là con MacBook Pro 15" đời 2016, mình mua nó khi những chiếc đầu tiên mới về tới Việt Nam. MacBook Pro 15" hiện theo mình đi ra đường, đi công tác, đi du lịch, hoặc những khi đi lên Tinh tế cà phê chém gió với anh em. Ngày thường đi làm thì mình có con Mac Mini để ở công ty rồi nên mình không xách balo theo nữa.
Nếu đi đâu đó dài ngày, mình sẽ mang theo iPad Pro của mình, nó là thứ mình dùng để trải nghiệm nội dung, gọi điện họp với team, chat chit, coi phim... Phần lớn thời gian mình không ngồi máy tính thì mình cầm iPad, chứ điện thoại thì không cầm nhiều.
Trong balo còn có 1 con Pixel 3A XL, đây là máy mình dùng khi cần đụng gì đó tới Android, ví dụ như khi cần test app chẳng hạn.
Thỉnh thoảng mình cũng sẽ đem theo con Sony Alpha A6000 của mình, cái camera này mình đã mua từ năm 2015, tới giờ vẫn dùng tốt. Thỉnh thoảng mấy cái nút nó hơi lỏng chút, chắc 1-2 năm nữa đổi lên con nào full-frame mà vẫn nhỏ gọn là đẹp. Mấy con FF giờ vẫn còn to quá.
Về cáp và sạc thì mình có:
- 1 sợi USB-C to USB-c + 1 cục sạc của MacBook Pro 15"
- 1 dây USB thường ra Lightning dài 3m + 1 cái đồ sạc iPad
- 1 dây cáp LAN mạng, để lỡ khi đi công tác mà Wi-Fi ở khách sạn hay phòng họp yếu thì dùng mạng dây
- 1 dây cáp USB-C to USB-C loại nhỏ để kết nối với điện thoại
- Và nhiều loại cáp khác :D Anh em xem trong video để thấy đầy đủ nha
Và cuối cùng là một cây bút để dùng ghi chú gì đấy, hoặc điền các thể loại phiếu nhập cảnh trên máy bay :D Những lúc như thế này mà có sẵn bút thì tiện lắm, khỏi phải chờ hay đi mượn.