hức. nhìn bên ngta sale mà thèm. nhớ đợt 11.11 năm ngoái ở TQ thì mình cũng xúc cả 1 đống đồ quần áo. năm nay ở nhà thì chả buồn mua gì. toàn tăng giá lên rồi dán mác sale. hoặc sale tới 50% nhưng ngó 15% trở lên là toàn hàng tồn hàng xấu với oversize...
nói chung chung thì Black friday ở VN toàn cú lừa =))). chờ sát tết mua khéo còn rẻ hơn do lúc ý các shop bình dân sẽ bán tháo để về quê ăn tết.
Chỉ mong alibaba, amazon, bestbuy, wallmart mở cty ở Việt Nam để mua đc đồ sale mà hàg chất chứ đừng làm ăn bá dơ như mấy trang bán hàg online ở vn bán ba cái tầm xàm đồ dỏm cho đăng lung tung trên web
đọc thì ok hết, tới khúc cuối khẳng định câu: sức mua của người Trung hơn Mỹ, thấy hơi hãm.
đúng, ko sai, nhưng phải coi thằng nào đông hơn, một trong những điều cơ bản của so sánh khi ko đề cập tiêu chí thì hầu hết mn đều hiểu rằng so sánh giữa hai bên ngang ngang nhau 😁