Kkk...mừng quá! Làm m cứ tưởng chỉ có mình m mới bị cái vụ ‘ đơn nhiệm ‘ - nhiều lúc tự ti luôn, kiểu như ‘ thiểu năng ‘ vậy. Hoá ra là đặc tính giới tính 😁
Từ thời thượng cổ, tổ tiên của chúng ta, bằng trải nghiệm thực tế, đã biết NỮ LÀ PHÁI ÂM, NAM LÀ PHÁI DƯƠNG. Cho đến tận ngày ngay, dù là khoa học, thần học, tôn giáo hay bất cứ giáo lý nào cũng đều công nhận điều này.
Đàn bà làm và thích làm những thứ có tính âm và những việc có khuynh hướng đi về và duy trì cõi âm gian, nên gọi là PHÁI ÂM (hay KHOÁI ÂM--thích âm gian). Ví dụ: dừng xe đột ngột giữa đường; bật xi nhan trái, rẽ phải; hoặc không bật gì cả, thích đi là đi, thích rẽ là rẽ; nói một đằng, nghĩ một nẻo; nói và làm những thứ del thể nào đỡ được; thích suy diễn tiêu cực, dễ bi lụy, thích tự tử, v.v. 😁
Đàn ông làm và thích làm những thứ có tính dương và những việc có khuynh hướng đi về và duy trì cõi dương gian, nên gọi là PHÁI DƯƠNG (hay KHOÁI DƯƠNG--thích dương gian). Ví dụ: thích giao phối, thích hãm hiếp, v.v .... :p
Chính vì vậy mà NAM NỮ chính là luân hồi, còn nam còn nữ là còn luân hồi, mấy ông đi tu thoát khỏi luân hồi là như vậy 😃