Lần đầu tiên trong lịch sử, du khách có thể ghé thăm nhà tắm công cộng lớn nhất thành phố ở Pompeii sau khi bị phá huỷ bởi dòng nham thạch từ vụ phun trào núi lửa. Và ở đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra bức bích hoạ miêu tả chuyện tình của Zeus và nữ hoàng Leda trong thần thoại Hy Lạp.
Thành phố Pompeii được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1997 và trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thu hút hơn 3 triệu du khách mỗi năm khi có dịp đến Ý. Nhà tắm công cộng là nét văn hoá đặc trưng của người Pompeii, hầu hết các cuộc giao thương gặp gỡ đều diễn ra tại đây.
Nhà tắm nhiệt trung tâm được mong chờ sẽ trở thành viên ngọc của Pompeii vào những năm 79 sau công nguyên nhưng đã bị chôn vùi sau vụ phun trào của núi lửa Vesuvius. Các nhà tắm công cộng ban đầu của thành phố thường nhỏ, tối và lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, phòng tắm mới này phải lớn và sáng hơn. Thiết kế sang trọng hơn, phù hợp chi phí hơn với hầu hết người dân trong thành phố, ngoại trừ nô lệ.
Phòng tắm trung tâm được thiết kế nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của dân số ngày càng tăng trong thành phố với một phòng tập thể dục lớn, nhiều phòng tắm, phòng thay đồ và một phòng tắm hơi. Nơi đây được thiết kế tinh tế, dưới nền nhà đều có trang bị hệ thống sưởi bằng nước nóng được dẫn trong những đường ống bằng gốm.
Cùng với việc khôi phục lại nhà tắm , các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện được bức bích hoạ trong đống đổ nát trong một ngôi nhà nhỏ ở Via del Vesuvio. Điều ngạc nhiên là lớp sơn trên bức bích hoạ vẫn còn nguyên vẹn sau từng ấy năm, bức hoạ mô tả cảnh nữ hoàng Spartan Leda đang bị con thiên nga quyến rũ. Theo thần thoại hy lạp, con thiên nga này là hiện thân của thần Zeus, Zeus đã ngưỡng mộ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ hoàng Leda, Zeus đã nghĩ ra cách hoá thành thiên nga nhằm tránh những cơn ghen của vợ mình Hera, và xuống trần quyến rũ nữ hoàng.
Vẫn chưa có thông tin chính xác về việc sau khi được khôi phục thì du khách liệu có thể tắm tại các phòng tắm này không. Nhưng có vẻ như nếu được tắm đi chăng nữa thì du khách cũng không được phép khoả thân để tránh việc xúc phạm các vị thần, cùng lắm phải mặc đồ bơi chẳng hạn 😁
Thành phố Pompeii được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1997 và trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thu hút hơn 3 triệu du khách mỗi năm khi có dịp đến Ý. Nhà tắm công cộng là nét văn hoá đặc trưng của người Pompeii, hầu hết các cuộc giao thương gặp gỡ đều diễn ra tại đây.
Nhà tắm nhiệt trung tâm được mong chờ sẽ trở thành viên ngọc của Pompeii vào những năm 79 sau công nguyên nhưng đã bị chôn vùi sau vụ phun trào của núi lửa Vesuvius. Các nhà tắm công cộng ban đầu của thành phố thường nhỏ, tối và lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, phòng tắm mới này phải lớn và sáng hơn. Thiết kế sang trọng hơn, phù hợp chi phí hơn với hầu hết người dân trong thành phố, ngoại trừ nô lệ.
Phòng tắm trung tâm được thiết kế nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của dân số ngày càng tăng trong thành phố với một phòng tập thể dục lớn, nhiều phòng tắm, phòng thay đồ và một phòng tắm hơi. Nơi đây được thiết kế tinh tế, dưới nền nhà đều có trang bị hệ thống sưởi bằng nước nóng được dẫn trong những đường ống bằng gốm.
Cùng với việc khôi phục lại nhà tắm , các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện được bức bích hoạ trong đống đổ nát trong một ngôi nhà nhỏ ở Via del Vesuvio. Điều ngạc nhiên là lớp sơn trên bức bích hoạ vẫn còn nguyên vẹn sau từng ấy năm, bức hoạ mô tả cảnh nữ hoàng Spartan Leda đang bị con thiên nga quyến rũ. Theo thần thoại hy lạp, con thiên nga này là hiện thân của thần Zeus, Zeus đã ngưỡng mộ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ hoàng Leda, Zeus đã nghĩ ra cách hoá thành thiên nga nhằm tránh những cơn ghen của vợ mình Hera, và xuống trần quyến rũ nữ hoàng.
Vẫn chưa có thông tin chính xác về việc sau khi được khôi phục thì du khách liệu có thể tắm tại các phòng tắm này không. Nhưng có vẻ như nếu được tắm đi chăng nữa thì du khách cũng không được phép khoả thân để tránh việc xúc phạm các vị thần, cùng lắm phải mặc đồ bơi chẳng hạn 😁
Theo dmarge