Ngày xưa thấy mấy ông cò đất mua con xe tay ga Honda E bờ lách... nó ốp inox thấy mà phán hoảng ... nhất là cái pô... chuyên gia gây ra tai nạn cho người khác vì bị quẹt trúng ... tầm này nghĩa địa j 😁
mua xe rồi không có chỗ đậu, tiết kiệm 1tr mấy/tháng gửi xe cộng thêm xe cỏ nên chả mua bảo hiểm vật chất mất cắp làm gì cho tốn tiền, nên thế. Giờ xe cỏ xe xịn gì nó chả chôm, xe cỏ chôm gương dễ bán hơn bán 1 cặp gương maybach hay Benley chứ đừng nói, nên tiết kiệm 1tr mấy gửi xe mà xấu chút ngta cũng chấp nhận 😆))
Tháng mà mất gương đôi lần thì cũng lắp chứ đùa.
Trách cái xã hội này nó lắm tệ nạn, người dân thường phải tự bảo vệ tài sản của mình chứ mong gì ra báo công an.
Không ai giúp thì tự giúp thôi, họ cũng biết làm như vậy là xấu. nhưng thà xấu còn hơn tốn tiền oan. Ông nào có giải pháp hay hơn thì nói ra xem. Còn kêu báo CA à, xin lỗi, nêu thử xem bao nhiêu vụ mất gương CA đã can thiệp thu hồi.
"Hãy báo công an, cảnh sát khu vực để họ có trách nhiệm hơn trong việc đảm bảo an ninh cho xe bạn thay vì đi làm những việc như thế này."
Khá khen cho câu này. Mình đang chạy Mazda và có lần mất gương ở khu chung cư Hồ Văn Huê. Cũng lên trình báo công an Phường thế như kết quả như nào thì chắc đa phần các đồng chí từng trải đã hiểu. Quy lại cũng chỉ tự mình chạy đầu này đầu kia để bảo hiểm nó còn hoàn tiền chứ mong chờ gì được ở mấy ông tên "Phường".
Còn việc ông cậu cuhiep ngứa mắt thì đó là cảm nhận cá nhân ông. Đồng ý cái hộp sắt đó mất thẩm mỹ cái xe thật. Có điều nếu khiến họ an tâm khi đỗ xe thì họ làm thôi. Chứ khu người ta sống người ta từng trải nên cũng chỉ là tạm thời tìm cách phòng vệ tài sản cá nhân.