37 phút là thời gian để sạc đầy viên pin 3.400 mAh của chiếc OPPO Find X Automobili Lamborghini nhờ công nghệ sạc nhanh Super VOOC (50W). Đây là chiếc điện thoại có khả năng sạc nhanh kinh khủng nhất mà mình có dịp trải nghiệm trong cuộc đời test pin của mình tính đến hiện tại. Và 1 tiếng là thời gian để mình sạc đầy pin cho chiếc điện thoại của mình, Huawei Mate 20 Pro với cục sạc 40W đi kèm. Sạc 30 phút được 62% pin. Cho đến thời điểm này, sau gần 1 năm được dùng và sống chung với sạc tốc độ cao, bản thân mình cảm thấy sạc nhanh thật sự cần thiết.
Tất nhiên ở 1 góc độ nào đó, bạn có thể nghĩ các nhà sản xuất đang cố đua nhau về công nghệ sạc nhanh đơn giản vì mục đích marketing. Nhưng đối với người dùng cuối chúng ta, rõ ràng chúng ta có hưởng lợi chứ không phải không. Quay về với vấn đề chính, sạc nhanh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào? Thực tế phải công nhận 1 điều là trong thế giới ngày nay, pin luôn là vấn đề, là nỗi lo thậm chí đến mức ám ảnh đối với bất kỳ ai. Thử hỏi bạn có tự tin ra đường với 1 cái điện thoại còn 5% pin hay hôm nào đó ra đường, điện thoại hết pin mới lục cục pin dự phòng trong balo thì mới nhớ ra nó đang được cắm sạc ở nhà? Với 1 cái điện thoại có sạc nhanh, nỗi lo âu của mình đối với vấn đề pin thật sự không còn.
Cắm sạc qua đêm là thói quen của bất kỳ người dùng đồ công nghệ nào. Nhưng ắt hẳn là cũng có đôi lần chúng ta ngủ quên luôn mà không cắm sạc, để rồi sáng tỉnh dậy, đến giờ đi làm rồi mà cái điện thoại còn có vài % pin hay tệ hơn là cạn pin. Cách giải quyết đối với đa số có lẽ là cắm vô pin dự phòng, bỏ vào balo rồi chờ sạc đầy. Trong lúc sạc thì tất nhiên không thể không dùng đến điện thoại. Đến nơi ăn sáng, chúng ta sẽ lôi nguyên bộ pin dự phòng, cáp, rồi cầm cái điện thoại để xài trong trạng thái không mấy dễ chịu. Mình tin là cái cảm giác vừa cầm 1 cục pin di động vừa cầm điện thoại trên tay để dùng không thoải mái một chút nào đâu.
Mọi chuyện được giải quyết với sạc nhanh. Mình nghĩ 20 hoặc tối đa 30 phút là thời gian để mình làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cất độ đạc vô balo để chuẩn bị đi làm. Và với 30 phút đó, hôm nào mà mình quên cắm sạc điện thoại qua đêm và điện thoại hết luôn pin thì cũng chẳng lo lắng gì, cứ mở mắt ra, cắm sạc. Đến giờ ra khỏi nhà thì pin ít nhất phải hơn 60%, vẫn có điện thoại để dùng, để nhận cuộc gọi, để tra bản đồ khi đi đường...
Từ ngày có sạc nhanh, cục pin dự phòng gần như luôn nằm im trong balo của mình, thay vào đó, thứ được dùng nhiều hơn là cái adapter sạc, lúc nào cũng mang theo. Cứ còn khoảng 20% pin thì mình cắm sạc, vài chục phút sau là đầy. Hôm nào cày Liên Quân với thằng bạn thì cũng thoải mái, sạc đầy, chơi đã đời hết pin, kêu nó đợi chừng nửa tiếng là lại có pin đầy để chơi tiếp.
Nhiêu đó thôi, đó là những gì mà mình nhớ lại được trong quá trình mà mình sử dụng 1 cái điện thoại có sạc nhanh, những tiện lợi mà nó mang đến với bản thân mình. Anh em có thể nghĩ là "chỉ cần pin dự phòng là xong", thì anh em cũng đúng. Theo mình thì chẳng có ai sai cả, chỉ là đâu là giải pháp tiện lợi và phù hợp với cá nhân mỗi người, cảm thấy hạnh phúc với điều đó là được. Mình lấy ví dụ là mình mua tới 3 cục sạc dành cho Macbook của mình, 1 để ở nhà, 1 để công ty, 1 để balo. Đơn giản là vì mình lười. Mình cảm thấy việc ngày nào cũng rút sạc, cắm sạc từ nơi này sang nơi khác rất phiền phức, nên mua luôn 3 cục sạc là giải pháp của mình.
Anh em thì sao? Anh em nào đang dùng điện thoại mà có sạc nhanh có cảm thấy đời vui vẻ hơn không? Hay cứ sạc qua đêm, hết pin thì sạc dự phòng thôi? Chia sẻ bên dưới nhe 😁
Tất nhiên ở 1 góc độ nào đó, bạn có thể nghĩ các nhà sản xuất đang cố đua nhau về công nghệ sạc nhanh đơn giản vì mục đích marketing. Nhưng đối với người dùng cuối chúng ta, rõ ràng chúng ta có hưởng lợi chứ không phải không. Quay về với vấn đề chính, sạc nhanh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào? Thực tế phải công nhận 1 điều là trong thế giới ngày nay, pin luôn là vấn đề, là nỗi lo thậm chí đến mức ám ảnh đối với bất kỳ ai. Thử hỏi bạn có tự tin ra đường với 1 cái điện thoại còn 5% pin hay hôm nào đó ra đường, điện thoại hết pin mới lục cục pin dự phòng trong balo thì mới nhớ ra nó đang được cắm sạc ở nhà? Với 1 cái điện thoại có sạc nhanh, nỗi lo âu của mình đối với vấn đề pin thật sự không còn.
Cắm sạc qua đêm là thói quen của bất kỳ người dùng đồ công nghệ nào. Nhưng ắt hẳn là cũng có đôi lần chúng ta ngủ quên luôn mà không cắm sạc, để rồi sáng tỉnh dậy, đến giờ đi làm rồi mà cái điện thoại còn có vài % pin hay tệ hơn là cạn pin. Cách giải quyết đối với đa số có lẽ là cắm vô pin dự phòng, bỏ vào balo rồi chờ sạc đầy. Trong lúc sạc thì tất nhiên không thể không dùng đến điện thoại. Đến nơi ăn sáng, chúng ta sẽ lôi nguyên bộ pin dự phòng, cáp, rồi cầm cái điện thoại để xài trong trạng thái không mấy dễ chịu. Mình tin là cái cảm giác vừa cầm 1 cục pin di động vừa cầm điện thoại trên tay để dùng không thoải mái một chút nào đâu.
Mọi chuyện được giải quyết với sạc nhanh. Mình nghĩ 20 hoặc tối đa 30 phút là thời gian để mình làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cất độ đạc vô balo để chuẩn bị đi làm. Và với 30 phút đó, hôm nào mà mình quên cắm sạc điện thoại qua đêm và điện thoại hết luôn pin thì cũng chẳng lo lắng gì, cứ mở mắt ra, cắm sạc. Đến giờ ra khỏi nhà thì pin ít nhất phải hơn 60%, vẫn có điện thoại để dùng, để nhận cuộc gọi, để tra bản đồ khi đi đường...
Từ ngày có sạc nhanh, cục pin dự phòng gần như luôn nằm im trong balo của mình, thay vào đó, thứ được dùng nhiều hơn là cái adapter sạc, lúc nào cũng mang theo. Cứ còn khoảng 20% pin thì mình cắm sạc, vài chục phút sau là đầy. Hôm nào cày Liên Quân với thằng bạn thì cũng thoải mái, sạc đầy, chơi đã đời hết pin, kêu nó đợi chừng nửa tiếng là lại có pin đầy để chơi tiếp.
Nhiêu đó thôi, đó là những gì mà mình nhớ lại được trong quá trình mà mình sử dụng 1 cái điện thoại có sạc nhanh, những tiện lợi mà nó mang đến với bản thân mình. Anh em có thể nghĩ là "chỉ cần pin dự phòng là xong", thì anh em cũng đúng. Theo mình thì chẳng có ai sai cả, chỉ là đâu là giải pháp tiện lợi và phù hợp với cá nhân mỗi người, cảm thấy hạnh phúc với điều đó là được. Mình lấy ví dụ là mình mua tới 3 cục sạc dành cho Macbook của mình, 1 để ở nhà, 1 để công ty, 1 để balo. Đơn giản là vì mình lười. Mình cảm thấy việc ngày nào cũng rút sạc, cắm sạc từ nơi này sang nơi khác rất phiền phức, nên mua luôn 3 cục sạc là giải pháp của mình.
Anh em thì sao? Anh em nào đang dùng điện thoại mà có sạc nhanh có cảm thấy đời vui vẻ hơn không? Hay cứ sạc qua đêm, hết pin thì sạc dự phòng thôi? Chia sẻ bên dưới nhe 😁