Nói chung là không phải tự nhiên nó có Lost Mode với Erase đâu, Erase có thể là bạn tặng điện thoại cho người thân mà quên thoát iCloud chẳng hạn hoặc bạn là celeb sợ leak data.
@salphonse09
Nhưng nãy em có nói đó anh, vì em check trên đt ng nhà em, em thấy cái mục Lost Mode nó chỉ khóa màn hình lại bằng mật mã 6 số mà ban đầu em cài vào điện thoại thôi nên em sợ nó sẽ dễ mở ra để sử dụng đc đó anh à! Vì cái mã 6 số e cài k khó mở lắm
1. Các web đó là web giả. Các bác ở trên giải thích nhiều rồi
2. Bạn thử gõ trên trình duyệt xem chữ “i” và chữ “l” giống nhau k? Giống đúng k? => đừng tin vào những gì mắt mình nhìn thấy trên Thanh địa chỉ. Hãy nhìn vào góc dưới bên trái. Địa chỉ sẽ rõ ràng là i hay l
3. Báo khoá sim, ra làm sim mới ngay khi có thể, đổi hết mật khẩu các tk
4. Chỉ vào web chính chủ của apple. Tin nhắn, mail mủng gì kệ mẹ nó. Bơ và delete ngay cho khỏi rác. Khi nào thấy trên trang chủ báo xoá thành công thì lúc này hãy tin. Còn k thì máy vẫn chưa online
Lúc này là lúc đấu trí, mình kiên nhẫn hơn thì nó chỉ có nuớc bán xác
Chúc bác thành công
bạn nữ giỏi công nghệ đó, gio chac bọn đang cầm máy bạn coi topic này ko chừng nó ngạc nhiên. nhưng qa thật iphone baỏ mật cao qa, nhiêu người dùng cũng ko rành, chỉ biêt icloud chứ ko hiẻu no chức năng bao mat chông mất.
M đã rơi vào trường hợp này
Bạn xác định mất cái máy luôn đi cho rồi. Cái web mà nó nhắn cho bạn là web icloud fake, khi bạn nhập id, pass và passcode thì con X của b chính thức bị mất nhé.
Mới cũng mới bị mất xs max ở ĐN; mình làm rớt phát hiện ngay. Mình bật lost mode và find iphone và tìm ra định vị tới nhà người “nhặt” được, mình tới nơi thì họ vừa tắt được thiết bị mình, nhưng họ chối các kiểu nên mình ko làm gì được. mình kịp khoá và làm ngay lại được sim mới. Hôm sau thì mình bắt đầu nhận được bài giống bạn ở trên. Chắc phone mình đã trôi ra chợ. Rất chuyên nghiệp ở chỗ sms đầu tiên đến cùng lúc thiết bị được mở thật (có email và find iphone báo) nhưng sau đó chỉ có sms, mình cũng hơi lưỡng lự nhưng nghĩ fake nhiều hơn. Nhưng mình xác định nếu muốn chuộc thì alo mình vì đã để số đr chế độ lost mode rồi, mình ko quan tâm báo location vì xem cũng ko làm dc gì. Xong tụi nó rất nhây, nhá máy mình, rồi vờ nhắn tin hỏi có phải anh chị làm mất con xsmax này nọ (mình nghĩ nó test xem số đt mình có xài ko); sau đó tiếp tục gửi sms báo location cho mình
Hài hước nhất là trùng hợp thời điểm sau khi thử mình các kiểu ko được có tài khoản zalo lạ vô gửi tn rủ chơi bời, mình xem zalo thấy chuyên mở icloud . Xong từ số điện thoại mình lần ra FB thấy đang rao rã bán linh kiện con xsmax còn bảo ai cần gì bán nấy.
Up lên đây phát chia buồn với chủ thớt với ai thấy số mình quen trong hình em up thì em gửi lời chúc vợ con anh sớm nhận được “phước” từ anh
@mrducpru
Anh nhầm rồi, mỗi lần kích vào link nó ra 1 giao diện khác anh à, hiện tại máy em vẫn chế độ ngoại tuyến, báo mất và chờ xóa IP để bật khóa icloud anh ạ
@nguyenxuankien681
Em cũng muốn tìm để chuộc lại vì trong đó có ảnh con em từ lúc mới sinh tới lúc 9 tháng. Nhưng em cũng chẳng biết liên hệ đằng nào hết anh ạ