Cách đây mấy năm thấy Bắc Kinh, Thượng Hải ô nhiễm ko thấy mặt trời, mình cũng chột dạ không biết Hà Nội, Sài Gòn có như vậy không. Ko ngờ điều tồi tệ còn đến sớm hơn mình tưởng.
Chỉ vì phục vụ lòng tham của con người mà thế giới ngày càng đi đến diệt vong. Chúng ta nên sống "thiểu dục tri túc" để đc bền lâu an lạc, và ko áp lực
Đã nóng còn gặp bụi nữa thì đúng là gây ra chấn động rất nhiều về tâm lý luôn chứ không riêng gì thể xác, mà nói tới đâu đi nữa thì vẫn quay về 2 chữ Ý THỨC thôi. Không có 2 chữ đó thì còn lâu mới mơ được không khí trong lành.
Việt Nam! Vô địch, ae đã ra đường đi bão chưa? nồi niêu, xong chảo, mang ra gõ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam! Nào các con vk 😁. Bụi mịn hay nước cứt heo, nhiễm thuỷ ngân, thuốc giả...kệ cmnđ
Ô nhiễm không khí ở nước ta đành rằng là do quản lý môi trường kém, nhưng bị tác động không nhỏ từ anh bạn láng giềng TQ, mùa đông không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống miền Bắc nước ta nên bị ảnh hưởng ít nhiều: