Cho phép chạy tốc độ cao, kể cả trong thành phố có rất nhiều cái lợi
- Người ta tập trung hơn khi chạy xe
- Những người say sẽ hạn chế tự chạy
- Mấy người Đi bộ muốn qua đường thì đều phải tìm tới ngã tư thay vì băng qua đường ẩu như hiện giờ.
- Khi đèn đỏ thì kg thằng nào dám vượt vì kiểu gì cũng chết.
- Giải toả giao thông nhanh.
Các thành phố lớn đề cho phép xe chạy ất nhanh nhưng mật độ tai nạn ít hơn ở mình nhiều.
ghét bọn chạy xe khách, xe đò, đường thì đã nhỏ, xe thì to đùng mà nó chạy rề rề 5km/h chỉ để chờ với bắt khách, 2 xe nso đi song song là chắn luôn con đường, cứ thấy có công an bắt đầu mới chạy nhanh hơn tí :mad:
Chạy chậm do
- lơ đễnh, vô tư, ngáo ngơ
- vừa đi vừa gọi điện thoại
- đường nhà bố, bố cứ đi
- tao thích
- ngu
thì các bác cứ đạp mợ cho cái cho chừa. Tai nạn thì em ko biết nhưng kẹt xe tắc đường luôn bắt đầu nhen nhóm từ mấy thành phần này. Xe đang lưu thông gặp mấy thành phần này toàn bị dồn cục lại. Ảnh hưởng dây chuyền thế là kẹt xe.
Ở đường quốc lộ họ quy định 3 làn đường lần lượt là 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h. Nhưng mấy con lợn chạy công và mấy thằng xe con óc chó nó lại đi kiểu 40km/h ở làn 80 và làn 60 km/h.. Thằng xe công, xe khách, xe con càng tắc đường thì nó lại càng chui vào làn dành cho xe máy và xe thô sơ cuối cùng cả làng đều tắc. Đợi đèn xanh đèn đỏ cũng vậy. Dân mình còn nhiều thằng ích kỷ và nhiều thằng ngu vậy đến bao giờ mới khá lên được
Việt Nam mình chạy nhanh thì chạy sát lề còn chạy chậm thì chạy bên ngoài nhé. Đèn chuyển qua xanh thì không chịu chạy, chịu chạy thì rề rề để mấy thằng phía sau dính đèn đỏ chơi. Nói chung là ý thức đa phần là kém.
_ Cuối cùng thì vẫn là : đi dúng lane đúng tốc độ mà thôi, nhanh quá hay chậm quá đều không quan trọng bằng đi đúng lane. Sợ nhất mấy bà đi chậm như rùa bò nhưng cứ chen vào lane sát bên trái, chen luôn vào chỗ ô tô đi ... 😁
Bài này chắc được lên trang nhất tinhte vì được lòng thánh xe đá bào #cuhiep một táy lái thuộc dạng...thánh họ cmnl - thấy ae bảo thế. LOL
NÓi gì thì nói,đi sai tốc độ đều gây hậu quả,nhanh hay chậm đều thế cả.