Mình đã nghĩ điều này cách đây lâu lắm..thậm chí có nói bóng gió..nói với gia đình mới là cái khó với nhiều người... Bài viết ý nghĩa và rất thực tế. Hay. Rất cảm ơn..
Mình cũng đã từng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, cũng đã có bàn bạc với vợ nữa, vợ cũng đồng tình. Chỉ có điều sợ những người thân của mình lúc đó lại không muốn. Cá nhân mình cho đây là việc làm ý nghĩa và nhân văn.
Bạn rất dũng cảm.cơ mà đến lúc die rồi, thì có được hiến không lại là ý nguyên của gia đình.nhiều khi bố mẹ, con cái...lại không muốn vậy, dù người đã chết rất tha thiết.nói chung quan niệm hiến xác, hay hiến tạng của người chết não với người Việt còn xa vời lắm