Mình hay đi xe, thỉnh thoảng cũng thường hay sử dụng tai nghe Bluetooth ko dây để đàm thoại, mà mặc áo khoát trùm kín đầu luôn.. thể này cũng sợ nhỉ ;))
Vì thấy nếu sử dụng tai nghe BT thì nó tiện lợi và hạn chế đc việc phải lấy đt ra vào , giờ ngoài đường sơ hở , lấy đt trong túi ra mà ko cẩn thận thì bay mất lúc nào chẳng hay.
Nói chung là có lợi mà cũng hơi ức chế một xí .
Nói chung cái này cũng tốt cho việc cải thiện ý thức của người tham gia giao thông ở nước ta hiện nay. Năm vừa qua nếu ai hay follow các nhóm về Oto đều thấy rất nhiều vụ tại nạn thương tâm do những hành động vô ý thức này. Điển hình mới đây có một vụ tài xế xe xúc cán chết một bà ve chai do đang mải mê sử dụng điện thoại. Rất nhiều clip các tài xế xe khách vừa lái xe trên cao tốc vừa lướt điện thoại. Mình sẽ ủng hộ nếu án phạt được đưa ra một cách minh bạch và rõ ràng.
Giả sử như vừa chạy vừa cầm điện thoại nghe thì mình nghĩ ảnh hưởng, chứ còn đeo tai nghe thì cũng không có gì quá đáng cả. Chưa kể bình thường xe ô tô người ta bố trí dàn loa trong xe nghe nhạc, thế người đi xe máy đeo tai nghe nghe nhạc lại bị phạt là sao.
@Trung Hiếu 15
Ai cấm xài ? Tấp vô lề hau dừng xe lại mà nghe. Vừa chạy vừa nghe phân tâm dễ gây tai nạn lắm . Tôi bị 1 lần gắn 1 tai nghe vào để map nó dẫn đường qua giọng nói . Bị thôi vô mình nói hồi nãy tấp vê lề nghe phone xong tháo ra và năn nỉ mãi mới cảnh cáo cho đi . Mình thấy cũng đúng vì là an toàn cho bản thân và người khác . Heheheheh
SG quá rộng, quá nhiều đường, mình hay có việc đi đến những khu cả đời chưa đến lần nào. thường mở google map, đeo tai nghe, nó chỉ đâu là đi đó. bh cái luật này ra mà cấm vậy thiệt ko biết sao luôn, ở cái xứ thiên đường này chả có gì là đúng hay sai. quan trọng bạn có phải là đv ko thôi 😃
Cá nhân mình cũng ủng hộ việc phạt những trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe
Mình đã gặp rất nhiều trường hợp gây tai nạn cho bản thân và cho người khác do sử dụng điện thoại làm mất tập trung rồi
T bị grab với goviet ủi đít 2 lần rồi vì tụi nó vừa chạy vừa bấm đthoai. Mỗi lần chạy xe mà thấy thằng phía sau đang bấm đthoai là t né cho nó lên trước cho chắc ăn.
@Scorpius DLord
Bị ủi còn bị đòi uýnh mình nữa chứ . Nhiều thằng trẻ măng bún ra sữa mà hung hăng thấy ớn . May là có mọi người xung quanh chứ không thì chắc nó uýnh mình luôn. Ngã tư Lũy Bán Bích mình bị 1 vụ . Nó ung đít xe mình mình chạy xuống coi và thấy chỉ trầy nhẹ thôi và nghĩ trong bụng thôi kệ cho qua . Mình chỉ nói với 1 câu là em chạy xe nên nhìn đường đừng nhìn cái phone thế là nó nhảy vô tính mần mình luôn . Ghê nhỉ . hehehehehehehe
@quochieuvnnet
Khi nào gặp Crab hay Goviet thì lúc đó mới thấy không ổn . Tụi nó gắn con mắt vô cái phone và cắm đầu chạy . Tới khi gây tai nạn thì hành xử lưu manh côn đồ . Nhiều tên Crab bike đội lốt giựt dây chuyền và phone nữa. Tụi nó giả bộ bắt khách rồi giựt đồ chạy bạt mạng luôn. Ở Chợ lớn tôi thấy mấy anh "Nghĩa hịp" ra tay bắt hoài . Họ đánh nhừ tử lết lên lết xuống rồi thả chứ không nộp CA họ nói vài bữa nửa tháng vẫn thấy tụi nó tiếp tục. Dĩ nhiên các "hịp sĩ" là dân có máu mặt ở đấy . Mình mẩy tay chưn xăm kính bít hết , mặt mũi dữ dằn nhưng họ lương thiện. Họ là các công nhân bốc xếp hay chủ cả lâu năm ở đó. Đa phần là người Hoa . Heheheheh
cực ghét đi xe mà dùng điện thoại, đặc biệt là hút thuốc, rồi vứt lung tung. muốn dọng vô mỏ tụi đi đường mà hút thuốc quá. mà sợ nó đánh.. nên chấp nhận chịu thôi..
@Foureyes8x
Dữ chơi bạn . Phạt chừng 2 triệu thôi thì tởn tới già chứ ở đó . Không mún ý thức cũng phải có ý thức thôi . Không riêng Ở Việt nam mà ở đây cũng thế . coi cho biết nhạ . heheheheeh