Cô Dia Lathora, 21 tuổi, sống ở Texas, Mỹ, vừa rồi đã cứu được bạn cùng chơi game của mình là Aidan Jackson, 17 tuổi, dù Jackson sống ở Anh, hai người sống cách nhau hơn 7.600 km. Jackson đang chơi điện tử cùng Lathora, và nhận ra người bạn của mình cư xử không bình thường, khi anh bạn người Anh đứng dậy, kéo mic về phía giường của mình để nói chuyện tiếp và nằm xuống. Sau khi không thấy bạn mình nói chuyện tiếp, Lathora linh cảm có điều chẳng lành và gọi cấp cứu. Lúc này phụ huynh của Jackson đang ở tầng dưới, con trai họ đóng kín cửa nên không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó vào tháng 5/2019, Jackson đã từng bị một trận co giật tương tự.
Cô Lathora tìm được số điện thoại của dịch vụ y tế công cộng ở Widnes, Cheshire, nơi Jackson sinh sống, và thông báo về tình trạng của bạn mình. Quan trọng hơn cả là, cô Lathora có địa chỉ nhà của Jackson để cung cấp cho người ở đầu dây bên kia. Nhờ sự nhanh trí của Lathora, cảnh sát và xe cứu thương đã đến nhà Jackson kịp thời để đưa anh tới bệnh viện.
Cô Lathora tìm được số điện thoại của dịch vụ y tế công cộng ở Widnes, Cheshire, nơi Jackson sinh sống, và thông báo về tình trạng của bạn mình. Quan trọng hơn cả là, cô Lathora có địa chỉ nhà của Jackson để cung cấp cho người ở đầu dây bên kia. Nhờ sự nhanh trí của Lathora, cảnh sát và xe cứu thương đã đến nhà Jackson kịp thời để đưa anh tới bệnh viện.
Theo Polygon