Giống như "Siêu đại chiến - Pacific rim" nhiệt độ nước biển tăng trong quá trình hình thành "đường hầm" dẫn lối cho các titan và siêu quái vật Kaiju tấn công chúng ta từ đại dương. Chúng ta cần nhanh chóng đào tạo các Jaeger và sản xuất các siêu robot khổng lồ để sẵn sàng đối phó.
Ngưng xả rác và hạn chế xài nguyên liệu hoá thạch để giữ môi trường trong lành hơn là được, trái đất nóng lên thì không có con người nó cũng tự nóng, sống trong hố rác & bụi mịn dễ ngỏm nhanh hơn là biến đổi khí hậu, bảo vệ chính sức khỏe bản thân mình chưa xong lo hô hào bảo vệ Trái Đất, TĐ thì cần vẹo gì bảo vệ, rác, nhựa sau vài ngàn năm nó mất, ozon thủng nó cũng có cơ chế tự vá, TĐ vẫn là TĐ chỉ có loài người là biến mất thôi. :v
Nhiều bác cứ cmt là không biết làm gì chỉ biết quan ngại trước việc trái đất sắp thành địa ngục, mình thì hành động cụ thể, trong tháng tới mình sẽ đổi xe xăng sang xe điện, 2-3 năm qua mỗi lần đi siêu thị hay mua sắm, đều không nhận bao nilon, mình chỉ nói giải pháp của mình, ko tranh cãi hay khuyến khích người khác làm theo vì mỗi người quan niệm cuộc sống mỗi khác. mình chỉ nghĩ đơn giản : đã không làm gì tốt thêm cho thành phố sài gòn nơi mỗi ngày mình kiếm cơm thì ít nhất cũng không làm nó tồi tệ thêm, ít nhất là qua khói và nilon 😃
@Sommeil
Chuẩn bạn! Nhưng mà có một số người còn phủ định luôn cả tác động tiêu cực của con người với tự nhiên, trốn tránh trách nhiệm với tự nhiên thì đừng nói gì đến việc bảo vệ thiên nhiên nữa!
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_
Bạn không biết nước dẫn nhiệt siêu tốt ư?
Phần lớn nhiệt được hấp thụ và phân tán bởi nước nên khi nước nóng lên thì đất liền cũng phải chịu đòn
@n3.9592
mình xin mạn phép giải thix chút có lẽ bác ít tìm hiểu về thay đổi khí hậu, nước biển ấm lên băng ở 2 cực tồn tại hàng triệu năm qua sẽ tan, mực nước sẽ dâng, trước mắt những vùng thấp như đồng bằng sông cửu long hay gần hơn là sài gòn sẽ ngập mỗi khi triều cường, và trong tương lai sẽ dưới mực nước biển có nghĩa là diện tích VN sẽ mặc nhiên bị thu hẹp, đất đã chật nay còn chật hơn. đó chỉ là 1 trong những hậu quả khác khi nước biển và trái đất ấm lên chỉ cần 1-2 độ chứ ko đơn giản là bốc hơi tạo mưa. ^^
Siêu bão và hạn hán nhiều hơn . Trước mắt là thấy mấy cái hồ nhà máy thủy điện VN đang cạn trơ đáy. Châu phi đang hạn nặng, châu úc đang cháy rừng, mỹ thì đang siêu bão, lúc trước mỹ cũng vừa cháy rừng tại California, Amazon cháy rừng, VN mình năm ngoái cũng mới cháy rừng ở Hà Tĩnh, châu Âu thì đang nóng lên. Tết năm nay maxikova của Nga không có tuyết. Có chăng mình nghĩ là sau này nam cực cỏ cây sẽ mọc. Các nước ôn đới sẽ biến thành các nước nhiệt đới. Còn các nước nhiệt đới và xích đạo thì thành sa mạc hết.
Thật buồn khi biết mình cũng là một phần của nguyên nhân gây ra điều này. Nếu con người ko chạy theo đồng tiền, các nước không chạy đua phát triển kinh tế (nhất là mấy nước đang phát triển như VN) thì có lẽ con cháu chúng ta còn có một tương lai tươi đẹp.