Mình có thói quen tắt máy cái là thôi, chìa khoá vẫn cắm ở xe, có lần lên tp uống trà đá gặp ngay ông ngiện định phi xe của mình đi, may là xe để ngay trước mặt.@@
Năm 2014 đi chuyến bay tử SGN ra DNG chuyến 5 giờ sáng.Do thức dậy trễ nên vội vàng lái xe ra phi trường.Đến nơi để đại xe tức tốc chạy vào check in.Vòng về ra bãi xe tìm đúng 2h mà không nhớ xe mình để chỗ nào.Bắt buộc đón taxi về nhà.Ngày hôm sau khi tĩnh táo mới vào phi trường mới tìm được xe.
Cách đây cũng lâu rồi, lần đó đi rút tiền ở trụ atm, loay hoay rút tiền khoảng 2 phút quay lại nhìn xe thì thấy một đối tượn đang bẻ khoá xe mình, mình mở cửa buồng atm thì nó lên xe đồng bọn vọt mất. Hên ko mất hihi 😆) má, hú hồn à hiu hiu
Nhà mình đang xem tivi ở phòng khách. Để chiếc xe đạp trong sân, để trong cùng của sân. Zậy mà thằng trộm nào vẫn hốt đc, mặc dù muốn dắt ra thì chỉ có 1 con đường đi ngang qua cửa sổ và cửa chính phòng khách. Cay vl