Cổ động làm gì, phú quý mới sinh lễ nghĩa,ăn đủ->ăn no->ăn ngon->ăn bổ->ăn xanh. Cái gì cũng có giai đoạn và phù hợp hoàn cảnh, cứ như con điên gì kêu gọi bảo vệ môi trường, chửi rủa , tầm nhìn thiển cận, con rối cho người lớn, nó sinh ra ở đất nước giàu sẵn, được trợ cấp an sinh đầy đủ, kêu gọi ngư dân nghèo ko đánh bắt thủy sản để bảo vệ đại dương, kêu gọi luôn máy anh grap xe ôm bán xe máy mua xe đạp hoặc xe đạp điện để giảm khí thải...
Mua nước hay uống nước đều dùng cái bình đựng nước cá nhân xách theo, đi mua đồ cứ hạn chế thấp nhất việc xách túi nilon về và cũng k thích order về ăn tại gia đâu, vừa gia tăng rác thải vừa lôi thôi mặc dù nó tiện.
Khi đi ra ngoài mình sẽ đem Gáo dừa ( aka sọ dừa,,,) mua đựng nước,
Đem theo lá chuối,,,để gói đồ,,,đựng đồ,,,và thức ăn,,, và gói đồ thừa để về cho chó cho heo,,,
Dùng thêm dây lạt, dây tự nhiên từ tự nhiên cây cối, vỏ cây,,,aka cột đồ và gói chặt đồ!
Đi bộ để sống chậm lại,,,
Và hi vọng không có bảng quảng cáo, tuyên truyền kia,,,bởi nó cũng có thành phần từ nhựa,,,hay tương tự!
Đt tớ cũng không cần nốt, bởi chúng cũng có thành phần bằng nhựa,,,
Áo quần được thay bằng vỏ cây, và các loại lá bản to,,đóng khố!
Híc,,,để sx ra các mặt hàng đem theo như thớt nói ý,,,nền công nghiệp cũng tàn phá ghê gớm lắm, chứ đâu đơn giản như cầm cái chai, cái lọ...
Toàn ae đầu đất, tỏ vẻ đạo đức lắm,,,