[Video] Người mẹ bật khóc khi gặp lại cô con gái nhỏ đã qua đời trong thế giới VR

bk9sw
10/2/2020 10:55Phản hồi: 171
[Video] Người mẹ bật khóc khi gặp lại cô con gái nhỏ đã qua đời trong thế giới VR
Nghẹn ngào là cảm xúc của mình khi xem đoạn video dưới đây. Đây là một tập phim tài liệu có tựa đề I Met You được đài MBC, Hàn Quốc đăng tải trên YouTube trong đó người mẹ đã gặp lại cô con gái nhỏ đã qua đời của mình trong thế giới VR.



Người mẹ đáng thương này tên Jang Ji-sung có 4 con. Năm 2017, cô con gái 7 tuổi Nayeon của Jang qua đời do bệnh bạch cầu. Cô Jang đã rất suy sụp sau cái chết của con gái và để giúp cô giải tỏa phần nào nỗi đau, đài MBC đã khởi động dự án VR Human Documentary để đưa cô con gái Nayeon ở thế giới VR gặp lại mẹ. Nhóm thực hiện đã thu thập một lượng lớn thông tin từ Nayeon khi còn sống cũng như từ các cô bé bằng tuổi Nayeon.



Công nghệ deep learning được sử dụng để xử lý dữ liệu giọng nói và tái tạo giọng nói của Nayeon. Về chuyển động cơ thể và diễn cảm trên khuôn mặt, nhóm thực hiện đã nhờ đến sự trợ giúp của các cô bé 7 tuổi khác cũng như mô hình hóa bầng một diễn viên. Những hành động, cử chỉ Nayeon thường làm được tái hiện nhờ những video mà gia đình ghi lại trong quá khứ. Cả nhóm đã mất 8 tháng để hoàn thiện dự án.




Rồi thời khắc xúc động cũng đến, cô Jang được mời tới trường quay VR của MBC. Cô từ lâu đã mong mỏi gặp lại cô con gái bé bỏng Nayeon nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra. Sau khi đeo kính VR và găng tay mô phỏng xúc giác vào thì không gian trước mặt cô Jang là một công viên nơi 2 mẹ con thường chơi đùa với nhau. Mặc dù không thể bế cô con gái nhỏ trên tay nhưng có thể thấy cô Jang hoàn toàn chìm đắm vào không gian VR, cô liên tục vuốt ve Nayeon, hát cùng cô bé, tạo dáng để cô bé chụp hình và cuối cùng, cô cũng có thể nói ra những suy nghĩ tận đáy lòng kể từ ngày Nayeon mất. Cô Jang, chồng, anh trai và em gái của Nayeon đều không thể cầm được nước mắt với những gì xảy ra.

Mom_daughter_VR.jpg
Là một phần của chương trình, nhóm thực hiện đã thiết kế một bữa tiệc sinh nhật ảo - một điều mà 2 mẹ con vẫn chưa thể thực hiện trước khi cô bé qua đời. Nayeon ước rằng gia đình sẽ luôn mạnh mẽ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cô Jang cũng dần chấp nhận sự ra đi của Nayeon và hứa với cô con gái rằng mình sẽ ngừng sống trong mặc cảm tội lỗi và vượt qua nỗi đau.

Sau chương trình, cô Jang nói: "Có lẽ thiên đường có thật. Tôi đã gặp Nayeon, con bé gọi tôi với nụ cười và dù thời gian ngắn ngủi nhưng tôi rất hạnh phúc. Đây là giấc mơ mà tôi luôn mong muốn."

Các khán giả Hàn Quốc sau khi xem xong chương trình này cũng dần bị thuyết phục rằng công nghệ thực tế ảo một khi được phát triển và cải tiến hoàn chỉnh hơn sẽ có thể hỗ trợ phục hồi cho nhiều gia đình đang đau khổ do mất người thân.

Theo: KoreaBoo; Futurism
171 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thật cảm động, dù không có Việt sub!
đương nhiên trên thực tế là vậy nhưng đây chỉ là bàn đạp để công nghệ phát triển cũng như nhắc nhẹ cho những lời hứa chưa được thực hiện trong khi bản thân có thể thực hiện được, đừng để nó trôi qua rồi nuối tiếc
alt4ever
TÍCH CỰC
4 năm
@quangkietkp5 có thể bật dịch tự động mà bạn, tuy dịch chưa chuẩn lắm nhưng vẫ có thể hiểu đc.
xmaxspeedx
TÍCH CỰC
4 năm
@quangkietkp5 Mới chỉ đọc bài thôi mà đã rưng rưng rồi!
@nbviet Mình cũng có ý kiến tương tự bạn. Chỉ làm người ta đau lòng thêm lần nữa thôi.
CylNguyen
TÍCH CỰC
4 năm
Cảm động thật , hi vọng các nước sẽ có những tổ chức đầu tư phát triển các hướng đi như thế này . Rất nhân văn
@Hoang_HaoMinh đúng,tui đồng ý với bạn ,nên dẹp bỏ cái lăng ba đình đi ,đếch làm được gì, chỉ làm khổ cho dân
@saigonbuon Mày thì tao ko nói nhiều
C9E15F62-898B-45F4-852C-39752ECEA07E.jpeg
@Hoang_HaoMinh Mày thì tao ko nói nhiều sao mà vô văn hóa vậy bạn
82037071_1519085234912339_6190623228885467136_n.jpg
@saigonbuon Haha, cuối cùng thì chú em cũng lộ bản chất là kẻ phá bĩnh mà thôi, kaka
kijinobita
ĐẠI BÀNG
4 năm
Công nghệ thật tuyệt vời, cảm động quá.
Oh gặp được người thân đã mất thì còn gì bằng
@HiệpĐinhHD Đúng là nhiều người cứ thích đánh lừa bản thân cứ ảo tưởng nhưng thực tế thì không phải. Cũng như tình cảm cần đặt đúng người đúng chỗ. Đâu chỉ hình bóng ảo ảnh lại xem đó là tình cảm thật? giờ người mẹ gặp lại ảo ảnh người con bằng vi tính khóc mừng. Nhưng thực tế thì người con đã chết có hay biết người mẹ khóc thương mình hay đang khóc cho hình bóng lạ hoắc kia?
@Nguyễn Thắng 89 Cái này chỉ là lừa mình dối người thôi. Nó chỉ khơi lên vết thương cũ chứ có thật sự giúp ích được gì đâu
@Cửu Thiên Một sự giả dối chân thành giúp người tỉnh mộng, bỏ đc gánh nặng bao lâu mà thực tế không làm đc!
@toidaychuconai Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau. Trong khi không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để thức tỉnh từ trong ảo mộng ngọt ngào
Idea hay quá, rất cảm động, hi vọng còn nhiều ứng dụng sau này, thêm Google assistant hỗ trợ tương tác giọng nói qua lại nữa thì hay nhỉ
Tuyệt vời công nghệ nhưng mình nghĩ là không nên làm vậy. Thời gian có thể chữa lành đau thương. Đây là dối lừa cảm xúc bản thân, càng gặp càng đau và day dứt.
@caffeinezzZ Càng gặp càng đau, nhưng đâu phải ai cũng có đủ thời gian để gặp để nói những điều muốn nói, những người ko về kịp gặp lúc mất, có những điều muốn nói mà ko kịp, nhờ có VR mà họ được giải toả tâm sự, giúp họ bỏ đi gánh nặng mà thực tế không làm đc!
@toidaychuconai nói chung là tuỳ mỗi người, mình thì quan điểm vậy, còn vì sao thì bạn hãy xem hết clip, có thể suy nghĩ lại đó.
@caffeinezzZ Ukm! Mỗi người mỗi quan điểm, nhìn chung ai cũng muốn tích cực, suy nghĩ tích cực, cuộc sống sẽ hạnh phúc!
aptx4869
ĐẠI BÀNG
4 năm
@caffeinezzZ Mình cũng nghĩ là nếu làm vậy người mẹ sẽ càng đau khổ hơn. Hãy để thời gian chữa lành vết thương.
Nhân văn quá
@Mr KOP Nhăn văn gì, khơi gợi nói buồn thì đúng hơn. Thời gian chữa lành vết thương nay gặp lại nổi buồn có hết càng làm người ta đau buồn thêm.
mrkaokuong
TÍCH CỰC
4 năm
@Mr KOP rất tệ . giả sử sau 5 năm chị này có thể nguôi ngoai thì sau khi xem clip này thi phải 20 năm mới nguôi.
@mrkaokuong Vậy là bạn chưa gặp những người trầm cảm sau khi có người thân mất đi, có những người có thể vượt qua dễ dàng nhưng những người ko thể vượt qua hay cho họ thời gian, cho họ nói hết những điều muốn nói, nhưng thực tế không làm được, mà chỉ có VR nó làm cho họ cảm nhận người thân vẫn còn kịp gặp để nói lên tâm sự! Hãy nhìn nhận mặt tích cực! Chỉ có tích cực mới làm cuộc sống chúng ta tốt đẹp!
@mrkaokuong sau 5 năm chị này nguôi ngoai được thì đã không nhờ đến công nghệ giải quyết vấn đề...
@Mr KOP Nghe cảm động quá
Xem cũng cảm động, tuy nhiên em nghĩ là những gì đã qua thì nên cho nó qua... đau lòng người ở lại.
romeo88vn
TÍCH CỰC
4 năm
@hunghxist Mình cũng nghĩ vậy. Giống như vết thương sắp lành lại bị chảy máu vậy
@romeo88vn Vâng. Day dứt cũng đâu đc gì đâu. Cứ để thời gian chữa lành mọi thứ.
db9911
TÍCH CỰC
4 năm
Ý tưởng thì tốt, nhưng sau cùng chị này sẽ còn đau khổ hơn.
she could see her but can't touch her... Can't hold her, can't hug her... To me that is just another level of pain that none could bear
hiepdinh868
ĐẠI BÀNG
4 năm
@db9911 Cảm giác gặp lại người thân đã mất trong mơ chỉ được nhìn thậm chí không nói được mà còn vui chứ được VR thế này vui lắm đấy ạ
db9911
TÍCH CỰC
4 năm
@HiệpĐinhHD Ý mình là sau đó thì thế nào. đã mất rất nhiều năm để nguôi ngoai 1 nỗi đau, giờ nó lại trở lại,bạn chỉ nhìn được,nhưng không sờ được,nắm được, để rồi sau cùng tan thành khói bụi. Mình cũng đã mất 1 người thân như vậy. Nếu đây là mình thì cái này không khác gì tra tấn
hiepdinh868
ĐẠI BÀNG
4 năm
@db9911 Quan điểm và gu khác nhau thôi. Agree the disagree
Ngược thời gian về ngày tháng xa xôi
Mẹ tìm lại những khoảng trời kỷ niệm
Trí nhớ kém nên mập mờ, ẩn hiện
Dáng con về trên những chặng đường xa.
LouisHo
ĐẠI BÀNG
4 năm
Công nghệ VR thật tuyệt vời nhưng liệu sau khi gặp lại con thì cảm xúc thật của Người Mẹ sẽ như thế nào?!
😔 VR: Ảo mộng cuối cùng
Thằng em mình thì đã bật khóc khi thấy Yua Mikami mặc áo tắm trên VR.
Nv càng nhớ và buồn hơn...
bocon1903
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái này mang tính chất kéo dài nỗi đau hơn là xoa dịu.
@bocon1903 Có thằn bảo nhân văn nữa đấy
nholuumanh
TÍCH CỰC
4 năm
@Siêu nhân gầy trong bài có đoạn viết người mẹ bảo sẽ sống 1 cuộc sống tốt hơn và chấp nhận sự thật, cũng là nhờ vào đoạn VR này
knonlylove
TÍCH CỰC
4 năm
@bocon1903 đồng ý. 1 sự khôn khéo quảng cáo cho công nghệ VR. Nhưng mà cứ ôm nỗi đau như vậy thì làm sao mà sống bình thường lại dc
ko dám xem, sợ khóc
run9
TÍCH CỰC
4 năm
@Methylamine Mình cũng vậy, không dám xem. Có con rồi mới hiểu được cảm giác.
@run9 chính xác, có con rồi mới hiểu cảm giác này
@Methylamine Đúng rồi. Em xem đc tầm 10s là thoát luôn. Đau chứ chả được gì đâu.
anhtuank7c
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Methylamine Xem mà rơi nước mắt dù k hiểu tiếng bạn ạ
Battleship
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sự chết của con người là cái không thể tránh khỏi. Nên chấp nhận chứ không nên níu kéo. Đây cũng chỉ là giả.
Có nhiều cách tốt hơn để vượt qua sự đau khổ của cái chết.
Cái j qua thì cho qua ... sống trong ảo tưởng thì càng bị chìm đắm ...
Như vậy có khi càng đau khổ, càng làm cho người mẹ nghĩ sai lệch

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019