Mỗi lần viết về món ăn là có một số thành phần auto: "đồ ăn VN ngon hơn", "ăn theo phong trào", "việc gì phải xếp hàng".
Vâng có thể đồ ăn VN ngon hơn vì hợp khẩu vị các bác nhưng ko có nghĩa ng khác cũng thấy ngon, ví dụ tôi nghiện đồ Nhật và đồ Trung và thấy đồ Nhật ăn có lợi cho sức khoẻ còn đồ Trung cầu kỳ vừa miệng hơn đồ VN. Kiểu auto so sánh đồ VN với TQ là đồ VN tuy nhỏ, xấu mã nhưng ngon ngọt hơn. Gớm đồ Tầu nhiều thứ cũng ngon gấp tỉ lần có cái về VN nó tẩm ướp bảo quản biến tướng chứ.
Tương tự như cái hàng lẩu này, nó có ngon thực sự thì ng ta mới đi ăn, hệ thống lẩu này khá nổi tiếng ở Singapore về đồ ăn lẫn dịch vụ. Đi ăn đông xếp hàng là đương nhiên. Ko muốn xếp hàng thì book trước hoặc ở nhà mà nấu ăn. Xếp hàng là văn minh chán. Vả lại người ta thích hưởng thụ miễn ko làm phiền ảnh hưởng ai thì lại bị móc nhiếc là ăn cho ra vẻ wtf?
Dành cho các ông bỉ bai đồ ăn nước ngoài ;-) Đồ ăn VN ngon vậy, lúc nào cũng khen ngon bổ rẻ mà mãi ko có lấy một nhà hàng nào được Michelin nó tặng cho 1 sao.
Vâng có thể đồ ăn VN ngon hơn vì hợp khẩu vị các bác nhưng ko có nghĩa ng khác cũng thấy ngon, ví dụ tôi nghiện đồ Nhật và đồ Trung và thấy đồ Nhật ăn có lợi cho sức khoẻ còn đồ Trung cầu kỳ vừa miệng hơn đồ VN. Kiểu auto so sánh đồ VN với TQ là đồ VN tuy nhỏ, xấu mã nhưng ngon ngọt hơn. Gớm đồ Tầu nhiều thứ cũng ngon gấp tỉ lần có cái về VN nó tẩm ướp bảo quản biến tướng chứ.
Tương tự như cái hàng lẩu này, nó có ngon thực sự thì ng ta mới đi ăn, hệ thống lẩu này khá nổi tiếng ở Singapore về đồ ăn lẫn dịch vụ. Đi ăn đông xếp hàng là đương nhiên. Ko muốn xếp hàng thì book trước hoặc ở nhà mà nấu ăn. Xếp hàng là văn minh chán. Vả lại người ta thích hưởng thụ miễn ko làm phiền ảnh hưởng ai thì lại bị móc nhiếc là ăn cho ra vẻ wtf?
Dành cho các ông bỉ bai đồ ăn nước ngoài ;-) Đồ ăn VN ngon vậy, lúc nào cũng khen ngon bổ rẻ mà mãi ko có lấy một nhà hàng nào được Michelin nó tặng cho 1 sao.