Sao bây giờ thoải mái cho chạy chứ thời mình đi học mà đi xe trên 50cc là bị trường kỷ luật liền. Ra đường csgt gặp là bắt ngay. Thậm chí còn lập chốt ngay gần trường học để bắt nữa. Bắt xong giao lại cho nhà trường kỷ luật hạ hạnh chứ ko phạt tiền.
Còn bây giờ thì ra đường học sinh nó chạy như ăn cướp. Chở 3 ko nón ôm ấp đùa giỡn lạng lách sợ thiệt.
Cấm dưới 18t chạy xe máy luôn, xe có nhiêu tụi nó chạy hết bấy nhiêu. Nguy hiểm kinh hồn. Xe đạp điện tuỳ loại nên giới hạn speed lại. H thấy chạy 40 còn đc.
Nói vậy thôi chứ mình (HSC3) thấy trường mình khoảng 65% các bạn đều đi xe máy trên 50cc, nhà trường thì không cấm còn CSGT thì lâu lâu mới bắt cho đủ chỉ tiêu thôi. Luật này có lâu rồi nhưng có ai mà đi xử phạt đâu riết rồi nó như chuyện bình thường.
Ai cũng trải qua tuổi trẩu tre này nên biết.. ngày xưa nghèo chỉ có con mini rồi sau này cào cào còn bốc đầu rê bánh loạn cả phố ( ngày xưa phố vắng chứ chưa đông như bh) nên còn chưa nguy hiểm. Chứ bg thì xác định ra đg nhìn lũ choai choai đóng xe máy là tránh xa ko lại ......
Giờ các cháu cứ dắt xe ra khỏi nhà là tháo mũ, tháo biển. Ko chúng bạn nó bảo 2 lúa.
Cứ mạnh dạn lên, dàn hàng ra, thẳng tiến văn điển. Lúc đấy các cháu làm sao mà thấy đước nước mắt bố mẹ nữa. Nên Ko cần ân hận.
Nhà giàu thì chạy vô tư chứ sao giờ. hihi ba mẹ có tiền mua xe thì đóng phạt dc thôi. Em họ tui nó học lớp 10 đi xe máy ầm ầm có bao giờ bị phạt đâu. ca truong deu đi