Chào mọi người. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay, mình xin được gửi tới mọi người bài viết kèm video trải nghiệm ghế hạng Phổ thông Đặc biệt trên chiếc máy bay Boeing 787-9 mới nhất của Bamboo Airways chuyến bay từ Hà Nội đi TPHCM. Dưới đây là video trải nghiệm đầy đủ của mình trên chuyến bay này. Mời mọi người theo dõi và mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho kênh mình bằng cách like và đăng ký cho kênh.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Nhà ga T1, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Còn bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bài viết trải nghiệm chuyến bay trên Tinh tế.
Hành trình bay lần này của mình bắt đầu tại Nhà ga T1, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu QH245 đi TPHCM, và giờ dự định khởi hành của chuyến bay này là 9h. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm hạng Phổ thông Đặc biệt nên vô cùng háo hức cho chuyến bay này. 🆒
Khu vực làm thủ tục check-in của Bamboo Airways. Tuy đang trong đợt dịch Covid-19 nhưng lưu lượng khách tại sân bay Nội Bài lúc đấy tương đối đông.
Hôm nay mình sẽ trải nghiệm ghế hạng Phổ thông Đặc biệt của Bamboo, và để có thể ngồi ghế này, mình đã trả 165.000đ trong phần chọn ghế ngồi khi đặt vé. Thông thường, so với hạng Phổ thông, hạng Phố thông Đặc biệt thường có nhiều tiện nghi hơn, thoải mái hơn nhưng chưa thật sự cao cấp giống như hạng Thương gia. Hãy cùng xem liệu số tiền này liệu có đáng "đồng tiền bát gạo" không nhé 😁
Một lưu ý khi trải nghiệm hạng Phổ thông Đặc biệt của Bamboo Airways, đó là: tuy ghế ngồi là ghế hạng Phôt thông nhưng dịch vụ trên không vẫn giống như của hạng Phổ Thông. Không có gì khác biệt.
Sau khoảng 10 phút thì mình đã nhận được thẻ lên máy bay. Bây giờ mình đi tới khu vực làm thủ tục kiểm tra an ninh.
Quảng cáo
10 phút sau, cuối cùng thì mình đã vào được bên trong khu vực cách ly. Sau đó mình đi tới cửa khởi hành cho chuyến bay này.
Cửa khởi hành cho chuyến bay là cửa số 11.
Và đây là máy bay sử dụng cho chuyến bay lần này. Chiếc Boeing 787-9 mang tên "Sam Son Beach" (Biển Sầm Sơn) với số đăng bạ là VN-A818. Chiếc máy bay này đã được khai thác thương mại được 0,3 năm.
Quảng cáo
Chiếc 787 này được giao cho Bamboo Airways vào tháng 1 2020, và đây là chiếc 787 thứ hai trong đội bay Boeing 787 của hãng.
Đã đến giờ lên máy bay và hành khách được lên máy bay bằng ống lồng. Có hai ống lồng dẫn lên máy bay: một ống lồng dành cho khách hạng Thương gia và cái còn lại dành cho khách hạng Phổ thông.
Trên máy bay này có 26 ghế hạng Thương gia với cấu hình 1-2-1, 21 ghế hạng Phổ thông Đặc biệt với cấu hình 2-3-2, và 262 ghế hạng Phổ Thông với cầu hình 3-3-3.
Ghế ngồi của mình trong chuyến bay này là ghế 33A. Theo cảm nhận của mình thì khoảng cách để chân so với hạng Phổ thông thì rộng rãi và thoải mái hơn hẳn.
Không những thế dưới ghế phía trước còn có giá để chân.
Trước mặt ghế ngồi có trang bị màn hình giải trí cá nhân.
Bàn ăn được để ở phía dưới tay ghế bên trái, và có thể gập vào được.
Trên bàn ăn còn có cả một cái giá để dựng thiết bị cá nhân lên.
Dưới tay ghế phía bên phải có bộ điều khiển hệ thống giải trí, nút bấm điều khiển ghế ngồi, và ổ cắm điện và cổng sạc USB được đặt bên trong hộc.
Phía sau có gối tựa đầu có thể điền chình tuy ỳ theo ý muốn.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Khoảng 30 phút sau khi lên máy bay, máy bay bắt đầu được đẩy lùi và di chuyển ra đường băng. Trong lúc đó các tiếp viên cũng tiến hành thực hiện thao tác hướng dẫn an toàn bay.
Máy bay cất cánh khoảng một lúc sau khi tiến vào đường băng.
Khoảng 10 phút sau khi cất cánh, tiếp viên bắt đầu phục vụ hành khách suất ăn nhẹ.
Và đây là hộp đựng đồ ăn nhẹ mà mình nhận được.
Bên trong hộp có mình có một cái bánh mì nhân pa tê và rau xà lách. Bánh mì này khá ổn, hơi khô một chút, và nó khá giống bánh mì mình đã được ăn trong lần đầu tiên mình trải nghiệm bay Bamboo Airways.
Ngoài ra mình còn nhận được một chai nước khoáng.
Do để phòng tránh dịch corona nên Bamboo Airways đã không phục vụ suất ăn nóng, hay suất ăn nhẹ trên khay nhựa. Về phần ăn trên chuyến bay này, mình thấy tạm ổn, không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ.
Giống như trên chuyến bay lần trước, hệ thống giải trí trên máy bay chưa được đưa vào sử dụng
Sau khi ăn xong, mình đã đi ra nhà vệ sinh ở phía đằng trước. Đối với mình, đây là nhà vệ sinh sạch, đẹp và rộng rãi nhất mà mình từng được trải nghiệm. Mình cực kì ưng nhà vệ sinh này ;)
Một điểm cộng lớn cho nhà vệ sinh này đó là việc trang trí hoa khiến cho nhà vệ sinh thêm phần sang trọng, và nhà vệ sinh này còn có cả cửa sổ giúp hành khách vừa có thể đi vệ sinh và vừa ngắm bầu trời bên ngoài 🆒
Khung cảnh khoang khách
Trong túi ghế phía trước có: một túi nôn, một tờ hướng dẫn an toàn bay, và một cuốn tạp chí của Bamboo Airways mang tên LOOK.
Khung cảnh khoang khách từ ghế ngồi của mình.
Trong thời gian còn lại của chuyến bay, mình đã thử ngả lưng ghế và nâng tấm đỡ chân của ghế. Tuy độ ngả và độ nâng không nhiều nhưng cũng giúp cho hành khách cảm giác thoải mái hơn trên chuyến bay so với hạng Phổ thông.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Sau khoảng 1 tiếng 15 phút bay, máy bay bắt đầu hạ độ cao và chuẩn bị để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau 1 tiếng 35 phút bay, cuối cùng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Tổng kết và đánh giá chuyến bay ngày hôm nay:
- Quá trình làm thủ tục check-in hơi lâu do lưu lượng hành khách tại sân bay Nội Bài hơi đông.
- Nội thất khoang khách và cả nhà vệ sinh cực kì mới và trang nhã, còn ghế ngồi thì vô cùng thoải mái.
- Chuyến bay được khởi hành và cất cánh đúng giờ.
- Suất ăn khá ổn, bánh mì trên chuyến bay này tuy hơi khô nhưng vị không đến mức tệ.
- Tiếp viên trên chuyến bay cũng thân thiện và nhiệt tình, nhưng so với những chuyến bay trước thì không bằng.
Rời khỏi máy bay
Hành trình của mình lần này xin được kết thúc tại Nhà ga Quốc Nội, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc bài trải nghiệm này của mình :D