Mình nhận s20 Ultra ngay từ ngày đầu mở bán, cảm nhận cá nhân sau khi nâng từ Note 9 lên thì có 2 từ THỎA MÃN.
Điều thỏa mãn nhất là màn hình, màn hình ss vốn đã đẹp sẵn lại thêm 120Hz khiến trải nghiệm sử dụng máy khác hoàn toàn. Dù Note 9 của mình vẫn rất mượt mà ngon lành, nhưng giờ cầm vào sử dụng lại màn 60Hz như 1 cực hình.
Tiếp theo đó là trải nghiệm độ mượt của Android, đúng là ngày càng rút ngắn khoảng cách so với IOS. Mọi thao tác sử dụng hoàn toàn mượt mà ko có độ trễ lag như Android thời xưa. Quá ổn.
Vụ pin thì khi để màn 120Hz, mình dùng với tần suất rất cao thì trọn vẹn 1 ngày. Tối trước khi đi ngủ còn 30% cắm sạc sáng dậy rút máy mang theo người hoàn toàn yên tâm ko phải lo lắng điều gì. Pin trâu hơn Note 9 trước mình xài. Mình sạc máy bằng cục sạc SlimQ công nghệ GaN, máy nhận là sạc siêu nhanh! mình chưa test khi sạc từ 0% lên trong bao lâu thì đầy nhưng trải nghiệm là thực sự nhanh mà ko hề nóng máy 😁
Skip qua vụ Note 10+ để chờ đợi thế hệ sau là quyết định sáng suốt của mình, mình mua Note 9 dùng chỉ vì lý do duy nhất PIN TRÂU, chứ cả năm chắc ko lôi cái bút ra đc quá 5 lần để nghịch. Do công việc của mình ko cần đến viết vẽ nên cái bút vô dụng đối với mình, năm nay s20 ultra pin 5000 nên khỏi lăn tăn mà đặt cọc mua sớm luôn ko cần suy nghĩ.
Thực sự cái màn hình nó đã... :D