Mình đọc thấy bài này trên Engadget, mấy bạn bên đó bảo rằng phần mềm là vấn đề lớn của điện thoại gập (foldable) ở thời điểm hiện tại. Một phần cũng đúng, nhưng một phần khác mình cho rằng điều này không ảnh hưởng tới trải nghiệm điện thoại gập ở thời điểm hiện tại.
Mình đã xài 2 con điện thoại gập mà bạn có thể mua được ở Việt Nam, đó là Galaxy Fold và Galaxy Z Flip. Hồi lúc mới sử dụng mình cứ nghĩ rằng màn hình gập sẽ hữu ích khi bạn chia đôi màn hình, rồi chạy dạng cửa sổ các kiểu (do màn hình của Fold to mà).
Nhưng không, trải nghiệm màn hình gập sẽ chỉ ngon nhất khi bạn chạy 1 app tại một thời điểm thôi, hóa ra nó không khác với cách bạn dùng điện thoại bình thường là mấy. Bạn vẫn để một ứng dụng chạy full, phải như vậy thì mới dễ dùng, ngoài ra cũng phát huy hết diện tích rộng của màn hình trên Galaxy Fold thì xem nội dung mới đã. Như mình từng chia sẻ với anh em trong các bài trước, việc đọc Facebook, lướt web, lướt app Tinh tế trên màn hình to của Fold nó sướng lắm, không có cái điện thoại nào làm được như vậy đâu.
Tất nhiên để viết được như trên thì mình đã thật sự thử chia đôi màn hình, mỗi bên chạy một app khác nhau. Chức năng này Android nói chung và Samsung nói riêng đã có từ 80 đời rồi chứ không phải gì lạ. Nhưng diện tích của mỗi nữa vẫn nhỏ, xài nó cứ khó chịu thế nào ấy nên mình đã không xài nữa. Trên smartphone bình thường mình cũng rất ghét việc chia đôi màn hình. Chỉ khi xài iPad mình mới làm trò này thôi.
Những hạn chế về phần mềm của điện thoại gập có phải là hạn chế không?
Mình đã xài 2 con điện thoại gập mà bạn có thể mua được ở Việt Nam, đó là Galaxy Fold và Galaxy Z Flip. Hồi lúc mới sử dụng mình cứ nghĩ rằng màn hình gập sẽ hữu ích khi bạn chia đôi màn hình, rồi chạy dạng cửa sổ các kiểu (do màn hình của Fold to mà).
Nhưng không, trải nghiệm màn hình gập sẽ chỉ ngon nhất khi bạn chạy 1 app tại một thời điểm thôi, hóa ra nó không khác với cách bạn dùng điện thoại bình thường là mấy. Bạn vẫn để một ứng dụng chạy full, phải như vậy thì mới dễ dùng, ngoài ra cũng phát huy hết diện tích rộng của màn hình trên Galaxy Fold thì xem nội dung mới đã. Như mình từng chia sẻ với anh em trong các bài trước, việc đọc Facebook, lướt web, lướt app Tinh tế trên màn hình to của Fold nó sướng lắm, không có cái điện thoại nào làm được như vậy đâu.
Tất nhiên để viết được như trên thì mình đã thật sự thử chia đôi màn hình, mỗi bên chạy một app khác nhau. Chức năng này Android nói chung và Samsung nói riêng đã có từ 80 đời rồi chứ không phải gì lạ. Nhưng diện tích của mỗi nữa vẫn nhỏ, xài nó cứ khó chịu thế nào ấy nên mình đã không xài nữa. Trên smartphone bình thường mình cũng rất ghét việc chia đôi màn hình. Chỉ khi xài iPad mình mới làm trò này thôi.
Mình từng thấy Google demo một bản Android tối ưu cho màn hình gập, đó là khi mở máy ra thì app chuyển hiệu ứng từ một màn hình sang full screen rất mượt, rồi cho phép thu gọn app thành cửa sổ nhỏ chạy đè lên trên app khác... Vụ hiệu ứng thì hiện tại với Fold nó không phải là vấn đề (có thể với các máy gập dạng như Huawei Mate X thì bạn mới cần cho đẹp). Còn vụ thu gọn app thì như mình chia sẻ ở trên, kích thước app quá nhỏ không phải là ý hay trên điện thoại.
Trong suốt quá trình mình xài Galaxy Fold, cơ bản là ngon, về phần mềm không có gì để chê. Nhược điểm chủ yếu nằm ở màn hình phụ nhỏ của Fold thôi.
Còn Galaxy Z Flip thì cơ bản là một cái smartphone như bình thường chứ cũng không phải hình dạng mới. Nó chỉ có hình dạng mới khi gập lại, mà lúc đó bạn cũng chẳng xài máy được nên cũng không ảnh hưởng.
Vậy vấn đề thực sự với điện thoại gập nằm ở đâu?
Theo mình thì nằm ở vài điểm sau:
+ Nếp gấp giữa màn hình: đương nhiên rồi, nếu gấp này vẫn tồn tại trên cả hai con Galaxy, và dù Galaxy Z Flip đã hạn chế được nhưng mình vẫn muốn có một cái màn hình không nếp gấp. Cái này là hạn chế của công nghệ, vài năm nữa sẽ ổn.
+ Khi máy gập lại vẫn phải hữu ích như khi máy mở ra: Đây là nhược điểm chung của cả Z Flip lẫn Galaxy Fold. Khi máy đóng lại thì bạn không thể làm gì được nữa với Z Flip. Màn hình phụ nhỏ xíu chỉ có tác dụng coi thông báo, lúc nào xài bạn cũng phải mở nắp ra nên khá bất tiện.
Trong khi đó, Galaxy Fold có hẳn một màn hình cảm ứng nằm bên ngoài nhưng màn hình này vẫn có quá nhỏ để có thể dùng tiện lợi. Khi bạn bấm cái gì cũng phải rất cẩn thận để không bấm nhầm sang nút kế bên, nên chủ yếu mình dùng để nhận cuộc gọi hay xem nhanh noti, tin nhắn chứ không thể reply gì được. Đời sau chỉ cần Samsung làm màn hình phụ to ra tí là ngon.
Quảng cáo
+ Giá: Galaxy Fold xách tay giờ có giá khoảng 30 triệu, Z Flip chính hãng thì 36 triệu. Đây là hai con số rất rất lớn để bỏ ra cho một cái điện thoại. Trong tương lai mình muốn nó phải rẻ hơn để tiếp cận được tới nhiều người hơn.
Vài dòng chia sẻ với anh em, nhất là anh em nào đang tính đi mua điện thoại gập. Anh em có ý kiến gì thì hãy comment vào bài này nhé.