Em thì giấy trước rửa sau, cứ nghĩ là xịt thì sẽ văng tung toé ra, xong giấy lần nữa cho khô, canh đi toilet trước rồi tắm sau là “sạch bong kin kít”, lúc nào chiều/tối lỡ tắm rồi mà đi thì tắm lại lần nữa, vì mỗi khi vào toilet thì cứ cảm giác là vi khuẩn lởn vởn ám lên quần áo, cơ thể. nhất là mấy toilet công cộng nào không được thơm tho thì em thà nhịn luôn còn hơn. trừ khi bí quá chứ bình thường không thể nào mở nổi cơ PC, cứ như nhập viện nội trú chắc em không thể nào đi toilet trong viện được 😁 đi thăm viện, khám bệnh hay toilet công cộng về phải tắm táp tẩy rửa giặt giũ toàn phần vì cảm giác ngồi đâu dính virus đó :D
Haha. Bác nói đúng vãi.
Em đang sống ở Mỹ, và thật là đa phần dân Mỹ rất là bảo thủ và cứng đầu. Thêm nữa là em thấy Mỹ hoặc là ở rất sạch, 2 là dơ cực dơ, nên chuyện dùng giấy thật ra ko được sạch lắm. Mùa hè thì nước quá lạnh, mua đông thì nước quá nóng, thế là tụi nó cũng sợ không xài.
Oh, mình lá sale bán cái bidet cách đây 14 năm, nhưng không phải vòi xịt, cũng không phải cái bồn, mà là nắp rửa. Với mình thì cái vòi xịt thì chỉ để cọ toilet thôi, không phải để xịt đít.