phải thừa nhận VN chống dịch quá tốt: chưa ai chết, trong khi mấy nc giàu sụ thì vỡ trận, chết quá nhiều
Anh chị em có thấy mình đang sống trong 1 bộ phim theo motif ngày tận thế của Hollywood ko? Mà ko biết khi nào hết chiếu, phim dài tập "Chuyện tình Cô Vy"...
Về dc VN là sống, còn ở lại nc ngoài, nhất là Châu Âu là (dễ) chết! Công dân nó còn phải lựa, nặng thì buộc phải buông cho chết chứ đừng nói gì đến ng Việt. Nhìn bé T đi máy bay chục tỷ, tiền ko thiếu mà khám bên Anh nó thèm chữa đâu, phải chạy về VN nhanh, ko thì chết bên đó
Đấy làm vậy để bọn châu âu nó thấy hệ thống y tế của ta dù còn nhiều khó khăn nhưng khi cần phản ứng nhanh là vẫn cứ phải chuyên nghiệp như vậy, dù mệt nhưng không wao. Tôi yêu việt nam là đây
@duy2271995
Tôi sợ người thôi. 2,3 h sáng còn ra Bình Hưng Hòa chơi thì cái nghĩa trang đó là cái gì, ngày trước nhà mình cạnh nghĩa trang sống với ma riết thân, giờ chỉ sợ ma thở ô xi thôi
@cuongtao2016
Nghĩa trang thì nói gì, cái tui nói là ma trong cái khu ký túc xá (đang được trưng dụng để làm khu cách ly). Mà ma thở oxi vẫn ghê hơn haha
@Thien Quoc
- Hình như đấy là những gia đình thuộc dân tộc thiểu số (dân tộc Chăm) nên họ mới đòi hỏi như vậy;
- Có thể là vì văn hóa họ vậy, có thể là các phần tử nào đó, lợi dụng việc bị cách ly để gây sự thôi;
- Chứ người hiểu biết thì là dân tộc nào họ cũng hiểu và thông cảm cho Chính phủ trong tình hình hiện nay;
Nhiều khi đọc có thông tin các yêu sách qúa đáng mà thấy thật quá đáng, quá bức xúc; Cả 1 Đất nước đang đồng lòng chống dịch, mà có những phần tử không thể nào chấp nhận được....
@kingking2922
Ngta gọi là dân trí thấp dẫn đến là nhận thức kém, hành xử kém đó bạn ạ. Chả có cái văn hoá dân tộc nào mà lại như vậy. Cách ly vì cộng đồng, vì việc chung của xã hội chứ không phải Nhà nước năn nỉ cách ly mà được quyền đòi hỏi. “ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc!” trích lời TT.Kennedy
@samsung focus
Con bé cháu ở nhà bảo cách ly đáng sợ lắm, nó qua Canada, đã cai được trà sữa, vừa về vào cách ly, có anh bộ đội hỏi có bé nào cần mua trà sữa anh mua dùm cho. Thế là kế hoạch cai trà sữa thất bại, giờ tỳ tỳ ngày 3-4 ly (có cả được bạn cùng phòng mới nữa). Sáng nay chat nó bảo bộ đội ác lắm, chưa gì đã có cảm giác béo lên rồi.
Đù nhớ khu học quân sự ghê =]]
Xưa có mấy đứa bảo khu nhà có ma, đứa đi dọn đồ bảo có trái bóng tự lăn dù không có gió. Tối cả đám mò qua xem mới lên đc tầng 1 thì bị bảo vệ kêu xuống :'(