Cách đây hơn 10 năm thì anh em hay phổ biến cái vụ giả lập cuộc gọi. Theo đó thì đang ngồi nhậu hay ngồi với anh em thì vợ gọi điện thoại đến nên đứng lên về. Giả lập thôi, tức là vợ không gọi đến, nhấn hay bấm nút gì đó sau đó vài phút thì điện thoại tự động gọi...
Nay mình thấy hình này trên FB, mình đã xin làm hình cover để nói về việc một số anh em dùng vợ để làm bình phong cho các việc thế này. Theo mình thì nó khá tiêu cực. Và dĩ nhiên là mình không dùng.
Ngày xưa công nghệ là lừa vợ còn giờ là để " bùa " anh em cùng chung chiến hào . Than ôi , còn đâu những ngày cùng nhau lê lết các quán xá rồi dìu nhau bước thấp bước cao về nhà có khi còn cho con cún nhà bạn ăn chè
Blackberry - FakeCall =))
Best luôn, rung, chuông, led nháy như đúng rồi.
Acction rất ez luôn, cài phím tắt nên k cần nhìn đt, thò tay vào túi ấn đúng nút đó. Sau 30s nổ!
Moá ôi thời blackberry
Về hay không là quyền ở mình, không cứ gì dùng vợ để lừa lũ bạn. Có lừa thành công thì chúng nó cũng chả coi mình ra gì ngoài câu "đúng là thằng sợ vợ". Dù rằng, sợ vợ là một phần của đạo đức nhưng thiết nghĩ, là đàn ông thì nên bản lĩnh. Bản lĩnh biết lúc nào cần về hoặc có về hay không khi có ai đó bắt về.
Cách đây hơn 10 năm thì anh em hay phổ biến cái vụ giả lập cuộc gọi. Theo đó thì đang ngồi nhậu hay ngồi với anh em thì vợ gọi điện thoại đến nên đứng lên về. Giả lập thôi, tức là vợ không gọi đến, nhấn hay bấm nút gì đó sau đó vài phút thì điện thoại tự động gọi...
Nay mình thấy hình này trên FB, mình đã xin làm hình cover để nói về việc một số anh em dùng vợ để làm bình phong cho các việc thế này. Theo mình thì nó khá tiêu cực. Và dĩ nhiên là mình không dùng.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cách đây hơn 10 năm thì anh em hay phổ biến cái vụ giả lập cuộc gọi. Theo đó thì đang ngồi nhậu hay ngồi với anh em thì vợ gọi điện thoại đến nên đứng lên về. Giả lập thôi, tức là vợ không gọi đến, nhấn hay bấm nút gì đó sau đó vài phút thì điện thoại tự động gọi...
Nay mình thấy hình này trên FB, mình đã xin làm hình cover để nói về việc một số anh em dùng vợ để làm bình phong cho các việc thế này. Theo mình thì nó khá tiêu cực. Và dĩ nhiên là mình không dùng.
@hypous
thường hội nào rủ mình đi ép rượu nhưng mình cứ trơ ra ko uống là lần sau tụi nó dell rủ nữa hahaha, mình đỡ phải mất công từ chối, cần phải cương ngay từ đầu cho mấy thằng mặt lone đó chừa 😃
@hiepmu
nhớ ngày trước mấy cha tài xế trong cty cứ hay rủ nhậu mà ko uống được nhiêu, từ chối riết thành quen, về sau ko thấy rủ nữa.
Giờ đô mình lên khá rồi, lại ko thấy ai rủ, có khi sợ bị mình quật lại kk
@galaxy@
mình giờ 1 năm chắc uống rượu bia được 5 lần, chủ yếu ở các tiệc công ty tổ chức, còn bình thường mình đi ăn uống với hội anh em cạ cứng, ai thích gì uống nấy, thằng chai bia, thằng nước lọc, soda chanh, mình thì toàn uống Coca kkkk. Có dịp Tết thì làm chai Chivas 18, khách quý tới chơi thì mời rồi mình cũng dứt 1-2 ly, công nhận rượu Chivas ngon vl, uống với thịt chó thì thôi rồi 😆
Ngày xưa công nghệ là lừa vợ còn giờ là để " bùa " anh em cùng chung chiến hào . Than ôi , còn đâu những ngày cùng nhau lê lết các quán xá rồi dìu nhau bước thấp bước cao về nhà có khi còn cho con cún nhà bạn ăn chè
Blackberry - FakeCall =))
Best luôn, rung, chuông, led nháy như đúng rồi.
Acction rất ez luôn, cài phím tắt nên k cần nhìn đt, thò tay vào túi ấn đúng nút đó. Sau 30s nổ!
Moá ôi thời blackberry
Về hay không là quyền ở mình, không cứ gì dùng vợ để lừa lũ bạn. Có lừa thành công thì chúng nó cũng chả coi mình ra gì ngoài câu "đúng là thằng sợ vợ". Dù rằng, sợ vợ là một phần của đạo đức nhưng thiết nghĩ, là đàn ông thì nên bản lĩnh. Bản lĩnh biết lúc nào cần về hoặc có về hay không khi có ai đó bắt về.
@iPhonecafe
Bạn bè mà nói "đúng là thằng sợ vợ" thì nên bỏ luôn bạn đó chơi làm gì. Làm bạn của nhau thì luôn phải hiểu gia đình bạn với bạn là quan trọng nhất.