Chào các bác!
Năm ngoái thì gia đình e có hốt được em Mazda CX-5 về. Sau gần 1 năm sử dụng, hôm nay mạn phép review cho các bác đang có ý định mua xe có thể tham khảo thêm.
- Đầu tiên là ngoại thất: hiện đại, sắc nét, mạnh mẽ, nhìn chung hài hòa. Không có gì để chê.
- Cảm giác lái: ngồi đường dài lái thoải mái, ôm cua ngon, vô lăng nhẹ nhàng, tầm nhìn thoáng, cabin thiết kế hợp lý, khử ồn và rung tốt.
Năm ngoái thì gia đình e có hốt được em Mazda CX-5 về. Sau gần 1 năm sử dụng, hôm nay mạn phép review cho các bác đang có ý định mua xe có thể tham khảo thêm.
- Đầu tiên là ngoại thất: hiện đại, sắc nét, mạnh mẽ, nhìn chung hài hòa. Không có gì để chê.
- Cảm giác lái: ngồi đường dài lái thoải mái, ôm cua ngon, vô lăng nhẹ nhàng, tầm nhìn thoáng, cabin thiết kế hợp lý, khử ồn và rung tốt.
- Hệ thống đèn: Khá hiện đại như đèn led thông minh, tự cân bằng góc chiếu, bật pha cod... ngoài ra còn trang bị khá đầy đủ đèn định vị ban ngày, đèn sương mù, đèn gầm.
- Cảm biến: trang bị 4 mắt trước, 4 mắt sau
- Đối với gia đình 4 người như nhà em thì xe khá ổn, tiện nghi trang bị trên xe khá hiện đại, đầy đủ từ máy lạnh, màn hình, hộc chứa đồ, bệ tì tay, cổng sạc...
- Vô lăng gọn, đẹp, chỉnh cơ 4 hướng, đồng thời trang bị cũng khá nhiều tính năng.
- Nhược điểm trên dòng xe này là khoang hành lý hơi chật 1 chút tuy nhiên điểm cộng là ghế ngồi được thiết kế thoải mái, ghế lái còn hỗ trợ lưng, nên cảm thấy đỡ mệt mỏi cho việc di chuyển xa.
Kết luận: So với CRV thì em này rẻ hơn, nhiều option hơn, còn so với Tucson thì mác xe Nhật, máy móc các thứ cũng chất hơn, giá thì không lệch bao nhiêu. Nói chung em này đáng để lựa chọn cho các bác nào chuẩn bị mua xe nhé.