Hôm nay dọn dẹp góc làm việc thì mình chợt có ý tưởng dùng chiếc Kindle cũ bị bể màn hình đặt lên bàn làm đồ trang trí.
Nhớ lại hồi đó mua ở Tiki nên khi bị bể cũng liên hệ Tiki để sửa chữa. Sau nhậm báo giá thì hết hồn. 2tr7 cho cái màn hình. Gì chứ gần bằng giá máy mới rồi nên thôi.
Từ đó chuyển sang đọc bằng app Book trên iPhone thì thấy app đó đủ tuyệt để sử dụng. Còn giờ dùng Android thì thấy khó có app nào sánh được với Book. Dùng qua một vào app thì thấy có Lithium là tiệm cận.
Đó là đôi chút chia sẻ của mình cho hashtag #stayhome#lon
Hôm nay dọn dẹp góc làm việc thì mình chợt có ý tưởng dùng chiếc Kindle cũ bị bể màn hình đặt lên bàn làm đồ trang trí.
Nhớ lại hồi đó mua ở Tiki nên khi bị bể cũng liên hệ Tiki để sửa chữa. Sau nhậm báo giá thì hết hồn. 2tr7 cho cái màn hình. Gì chứ gần bằng giá máy mới rồi nên thôi.
Từ đó chuyển sang đọc bằng app Book trên iPhone thì thấy app đó đủ tuyệt để sử dụng. Còn giờ dùng Android thì thấy khó có app nào sánh được với Book. Dùng qua một vào app thì thấy có Lithium là tiệm cận.
Đó là đôi chút chia sẻ của mình cho hashtag #stayhome #lon
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hôm nay dọn dẹp góc làm việc thì mình chợt có ý tưởng dùng chiếc Kindle cũ bị bể màn hình đặt lên bàn làm đồ trang trí.
Nhớ lại hồi đó mua ở Tiki nên khi bị bể cũng liên hệ Tiki để sửa chữa. Sau nhậm báo giá thì hết hồn. 2tr7 cho cái màn hình. Gì chứ gần bằng giá máy mới rồi nên thôi.
Từ đó chuyển sang đọc bằng app Book trên iPhone thì thấy app đó đủ tuyệt để sử dụng. Còn giờ dùng Android thì thấy khó có app nào sánh được với Book. Dùng qua một vào app thì thấy có Lithium là tiệm cận.
Đó là đôi chút chia sẻ của mình cho hashtag #stayhome#lon
@phuocthanh234566
Lý do hư là gì nhờ? Của mình là đọc trước khi ngủ. Mọi ngày thì vẫn vậy. Chả hiểu sao hôm đó bị bể. Mình vẫn đọc xong là để ngăn lắp trên đầu giường chứ mình có bao giờ nằm lăn lên đâu