Ngày 29/10/2011, chiếc Galaxy Note được ra mắt, và là sản phẩm đầu tiên trong series thiết bị phablet (kích thước màn hình nằm giữa máy tính bảng và smartphone) của Samsung. Kể từ đó đến nay, Note luôn là một trong những dòng thiết bị được các fan Samsung yêu mến nhất, nhờ cấu hình khủng, màn to, chiếc bút cảm ứng S Pen trứ danh. Kể từ đó mỗi năm một lần, giới hâm mộ công nghệ lại được trải nghiệm một chiếc Galaxy Note mới.
Nhưng không biết anh em có còn nhớ hay không, hồi năm 2011, khi Galaxy Note được ra mắt, cả giới phê bình lẫn nhiều người tiêu dùng đã lên tiếng chế nhạo chiếc máy này, cho rằng nó quá to để sử dụng hàng ngày. So sánh với smartphone bây giờ, màn hình 5.3 inch của Note thậm chí còn bé hơn cả iPhone 11 Pro, nhưng hồi ấy, nó được coi là một chiếc máy khổng lồ. iPhone 4S khi ấy màn chỉ có 3.5 inch, và Galaxy S2 cũng chỉ được trang bị màn hình 4.3 inch mà thôi.
Vì lý do đó, các trang tin công nghệ thả sức đẩy những câu chữ mỉa mai của họ vào bài đánh giá. Đơn cử thế này. ZDNet viết “bạn sẽ trông hơi nực cười một tí” khi nghe gọi bằng Galaxy Note. Android Central thì đánh giá chiếc điện thoại “giống như cố gắng nhồi nhét công nghệ thay vì là một sản phẩm hướng tới đại chúng”, còn Slashgear thì cho rằng nó “đơn giản là quá to với chiếc túi” của người dùng bình thường. Ai cũng nghĩ rằng Galaxy Note sẽ thất bại.
Nhưng rồi họ nhận ra sai lầm.
Công chúng ngay lập tức nhận ra lợi ích của màn hình lớn, và bỏ tiền mua Galaxy Note. Samsung, với 10 triệu chiếc Note bán ra trong 10 tháng đầu tiên sản phẩm ra mắt, đã khiến các nhà phê bình phải im lặng. Con số này dù phải thừa nhận là cũng không phải kỷ lục gì, mà vẫn thấp hơn doanh số iPhone 4S, nhưng nó cao hơn nhiều so với kỳ vọng. Note không chỉ thành công, mà còn trở thành một trong những chiếc điện thoại xây dựng nền móng cho smartphone Android như bây giờ. Samsung thay đổi thị trường bằng cách chứng minh người dùng cần những chiếc điện thoại màn hình lớn, và sẵn sàng chi tiền cho chúng. Hệ quả là cả thị trường phải chạy theo. Các nhà sản xuất phần cứng bắt đầu chạy đua cuộc đua phablet, mà bản thân smartphone nói chung cũng có kích thước màn hình tăng dần. Xu hướng này đến giờ vẫn tồn tại.
Như đã nói, màn hình 5.3 inch của Galaxy Note giờ bị coi là nhỏ. Note 10 Plus có màn hình 6.8 inch, S20 Ultra thậm chí còn to hơn, 6.9 inch. Dù viền màn hình nhỏ hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng những chiếc máy đó nhét túi quần bò vẫn kích. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Samsung đã đúng. Họ nhận ra xu hướng “to hơn là tốt hơn” của làng smartphone trước tất cả mọi người và thành công nhờ điều đó. Samsung nhận ra rằng họ biết người tiêu dùng cần gì, chứ không phải người tiêu dùng nghĩ họ cần gì, rồi đưa ra giải pháp phù hợp.
Anh em có thể chia sẻ với mình kỷ niệm với Galaxy Note ở phần bình luận, mình trước: Một tháng vỡ hai cái màn hình Note 5 😁
Nhưng không biết anh em có còn nhớ hay không, hồi năm 2011, khi Galaxy Note được ra mắt, cả giới phê bình lẫn nhiều người tiêu dùng đã lên tiếng chế nhạo chiếc máy này, cho rằng nó quá to để sử dụng hàng ngày. So sánh với smartphone bây giờ, màn hình 5.3 inch của Note thậm chí còn bé hơn cả iPhone 11 Pro, nhưng hồi ấy, nó được coi là một chiếc máy khổng lồ. iPhone 4S khi ấy màn chỉ có 3.5 inch, và Galaxy S2 cũng chỉ được trang bị màn hình 4.3 inch mà thôi.
Vì lý do đó, các trang tin công nghệ thả sức đẩy những câu chữ mỉa mai của họ vào bài đánh giá. Đơn cử thế này. ZDNet viết “bạn sẽ trông hơi nực cười một tí” khi nghe gọi bằng Galaxy Note. Android Central thì đánh giá chiếc điện thoại “giống như cố gắng nhồi nhét công nghệ thay vì là một sản phẩm hướng tới đại chúng”, còn Slashgear thì cho rằng nó “đơn giản là quá to với chiếc túi” của người dùng bình thường. Ai cũng nghĩ rằng Galaxy Note sẽ thất bại.
Nhưng rồi họ nhận ra sai lầm.
Công chúng ngay lập tức nhận ra lợi ích của màn hình lớn, và bỏ tiền mua Galaxy Note. Samsung, với 10 triệu chiếc Note bán ra trong 10 tháng đầu tiên sản phẩm ra mắt, đã khiến các nhà phê bình phải im lặng. Con số này dù phải thừa nhận là cũng không phải kỷ lục gì, mà vẫn thấp hơn doanh số iPhone 4S, nhưng nó cao hơn nhiều so với kỳ vọng. Note không chỉ thành công, mà còn trở thành một trong những chiếc điện thoại xây dựng nền móng cho smartphone Android như bây giờ. Samsung thay đổi thị trường bằng cách chứng minh người dùng cần những chiếc điện thoại màn hình lớn, và sẵn sàng chi tiền cho chúng. Hệ quả là cả thị trường phải chạy theo. Các nhà sản xuất phần cứng bắt đầu chạy đua cuộc đua phablet, mà bản thân smartphone nói chung cũng có kích thước màn hình tăng dần. Xu hướng này đến giờ vẫn tồn tại.
Như đã nói, màn hình 5.3 inch của Galaxy Note giờ bị coi là nhỏ. Note 10 Plus có màn hình 6.8 inch, S20 Ultra thậm chí còn to hơn, 6.9 inch. Dù viền màn hình nhỏ hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng những chiếc máy đó nhét túi quần bò vẫn kích. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Samsung đã đúng. Họ nhận ra xu hướng “to hơn là tốt hơn” của làng smartphone trước tất cả mọi người và thành công nhờ điều đó. Samsung nhận ra rằng họ biết người tiêu dùng cần gì, chứ không phải người tiêu dùng nghĩ họ cần gì, rồi đưa ra giải pháp phù hợp.
Anh em có thể chia sẻ với mình kỷ niệm với Galaxy Note ở phần bình luận, mình trước: Một tháng vỡ hai cái màn hình Note 5 😁
Theo Android Authority