Gần nhất hồi lớp 8, lơ mơ ngủ trưa dậy, ra vườn sát gốc chuối đi tè, đang tè rở mới để ý cạnh cái hố gần sát chân có con hổ mang bành đang phì phì, may là rắn con, giật mình xém dứt tè luôn. Tè xong gọi bố, hóa ra trời nắng quá, nó mệt, kéo nó lên khỏi cái hố, cho nó đi.
Xưa gặp rắn nhiều, còn bị dọa mang đèn đi chơi tối là cạp nong cạp nia nó tưởng đuốc nó lao vào cắn, rồi thì rắn giáo, rắn xanh, rắn nước, nước dây, rắn săn chuột đủ cả. Chỉ riêng hổ chúa mọi ngườ bảo độc (tâm linh) mà mình chưa được thấy bao giờ.
@WXYZ
Rắn hổ mang chúa gặp chi bạn ai cũng sợ hết mình có đọc trên VnExpress thấy có người đàn ông gặp rắn hỏ mang chúa bị nó cắn xong rồi đánh chết nó nửa tiếng sao chết tại chỗ luôn thấy ghê vải
@cậu hai huy
Thấy người ta kể rắn hổ chúa toàn hay liên quan đến vấn đề tâm linh, mà lại toàn là rắn to hiếm thấy: làm gì đó con rắn -> bị xxx mà chết hoặc tàn phế luôn. Không phải mình mong gặp nhưng mà thực sự tò mò vì chưa thấy hình dáng nó ra sao.
Cá nhân mình thấy rắn nó không tự nhiên mà táp con người. Nó phân biệt được con mồi mà. Chỉ có con người đi vô, dẫm lên nó, đến lãnh thổ của nó mới tấn công thôi.
Nọc rắn là để săn mồi là đúng rồi. Nếu để tự vệ thì hỏi xem nó tự vệ với loài nào?
Mấy con đại bàng? diều hâu? cầy vằn à...? Có nọc hay không có nọc thì nó cũng thịt.
Tiêu đề với nội dung không liên quan gì nhau luôn á :v...
Việc rắn có chủ động tấn công con ng người không thì mình nghĩ là có, nhưng là kiểu chủ động phòng vệ bởi con người không nằm trong chuỗi thức ăn của các loại rắn phổ biến. Hơn nữa đa phần rắn chúng ta bắt gặp (bò trong vườn, bồ vô nhà,...) không có độc đối với con người. Nên nếu thấy các bạn có thể bắt hoặc đuổi đi xa, đập nó thì không nên tại dù sao con người cũng là loài chiếm không gian và môi trường sống của loài rắn trước.