Giờ này ông nào lên tiếng "tôi ui BB" ; "BB tuyệt vời", BB thế nọ, BB thế kia, người xung quanh chả nhìn tưởng thằng hâm. Nhưng mà thôi thì cứ hãy yêu đi vì cuộc đời cho phép, cứ dại khờ trong trắng như thủa mới quen. Dù gì thì kỷ niệm đẹp là thứ tài sản mà ko ai cướp được của mình. Giờ em đang dùng Note 10 + 512GB, New, Full Box nhưng với em nó đúng nghĩa chỉ là cái điện thoại, phương tiện dùng để liên lạc, làm việc, chấm hết. Ko có được cái cảm giá hứng khởi, hào hứng khi giấu vợ mua mấy con 87XC, Full Box hoặc mấy con 9k, 9900, 97, 81 ... mua bằng tiền chính đáng của mình mà cứ hồi hộp như đồ ăn trộm vì sợ vợ phát hiện ... thôi thì một thời để yêu, để nhớ các bác ạ !