Một buổi sáng trời nắng đẹp tại Sài Gòn, chúng mình quyết định đi dạo một vòng quận 1 cho đến Cafe Tinh tế để chụp vài bức ảnh loanh quanh bằng iPhone 8 - một chiếc iPhone của gần 3 năm trước (2017). iPhone 8 chỉ có một camera 12MP f/1.8 chống rung OIS.
Tất nhiên bài viết này không phải để bàn luận về chất lượng camera, specs, so sánh hay gì cả. Chỉ là ngẫu hứng của chúng mình muốn chụp và chụp mà thôi.
Đường phố Sài Gòn mùa dịch COVID-19 rất vắng, và cả thêm cách li xã hội nên chẳng mấy ai ra ngoài. Bỗng dưng chúng mình lại nhớ sự hối hả, tấp nập của Sài Gòn. Những thời gian ra ngoài cà phê với bạn, những lúc thì hẹn nhau ở trung tâm thương mại nào đó, hay đơn giản chỉ là dạo quanh những góc phố đông vui bằng xe gắn máy mà thôi.
Tất nhiên bài viết này không phải để bàn luận về chất lượng camera, specs, so sánh hay gì cả. Chỉ là ngẫu hứng của chúng mình muốn chụp và chụp mà thôi.
Đường phố Sài Gòn mùa dịch COVID-19 rất vắng, và cả thêm cách li xã hội nên chẳng mấy ai ra ngoài. Bỗng dưng chúng mình lại nhớ sự hối hả, tấp nập của Sài Gòn. Những thời gian ra ngoài cà phê với bạn, những lúc thì hẹn nhau ở trung tâm thương mại nào đó, hay đơn giản chỉ là dạo quanh những góc phố đông vui bằng xe gắn máy mà thôi.