Xem xong những tấm hình, 1 thế giới hỗn độn, bạo động... cùng các hệ quả của nó hiện lên, chủ đề thời sự thường thế sao? Cuộc sống thực luôn đẩy chúng ta phải vật lộn, sinh tồn. Còn những gì là văn, thơ, lãng mạn hay chung nhất là đẹp có lẽ chỉ là khoảnh khắc.
Cái này có hơi "tủn mủn", ngoài lề tí, nhưng mà em cũng xin đăng, để coi là có đọc chi tiết bài anh viết.
Nó là: chức vụ của bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga), tiếng Anh là Chief Executive (viết gọn), còn ở bên đó, họ gọi là Hành-chánh Trưởng-quan, hoặc báo mình thường hay viết là Đặc-khu trưởng. Nếu dịch chữ Chief Executive thành Giám-đốc Điều-hành thì nó không phù hợp nghĩa.