Còn có ngày tắm Bà nữa. Nghe kể cũng khiêng Bà ra ngoài và cũng phải là gái đồng trinh. Mình ở cách CĐ có 60km mà chưa bao giờ đi đc ngay mấy ngày lễ, đông kinh khủng
Đi Châu đốc 2 lần tối đi ăn bún cá đều bị chém hết cả 2 lần (kêu ra 2 tô dỡ hơn chữ dỡ xong ra tính tiền 90k, lần 2 là 110k), sáng hôm sau ra mua mãng cầu dai hỏi nhiêu 1 ký, người bán bảo 80k 1 ký ôi thánh thần ơi, mà lỡ ngay sạp chưa ai mở hàng (bã nói vậy) ngậm ngùi trả tiền sách về, hó hé không mua sợ bị ăn đập, lúc về dọc đường hỏi có 35k 1 ký trái to . Tạch châu đốc tới giờ không dám quay lại.
Đã tới Châu Đốc tháng 1 năm nay, mình đi 2 ngày 1 đêm cũng vừa đủ để đi hết một số nơi ở đây(mình thuê xe máy của khách sạn). Đi về vẫn thèm món nước thốt nốt và bún cá và các món bò 😁, có dịp sẽ đi lại để trải nghiệm núi Cấm( lúc mình đi đường đang sửa, ô nhiễm nên mình quyết định không qua đoạn đó). Không khí mát mẻ, con người thì chất phác hiền lành.