Cái này vẫn ngu hơn là nước hoa lỏng : bạn lấy tay, quẹt lên cục sáp thì cái phần sáp đó sẽ bị dơ vì tay của bạn không bao giờ sạch. Với nước hoa lỏng thì hạn sử dụng là 3 năm từ khi mở hộp, bạn dùng không hết có thể đem đi cho tặng thoải mái, cất giữ tẹt ga. Còn với nước hoa dạng sáp này mình đoán phải dùng thật mau cho hết, hoặc muốn cất giữ thì phải cắt bỏ phần mặt thì lại quá bất tiện ấy chứ.
Mà quan trọng nhất : ít mùi để chọn lựa quá đi
Cái này là sáp thơm, có thể xài thay nước hoa nhưng mùi ko đa dạng bằng. Hợp lý hơn cho đàn ông vì sự đơn giản dễ mang và cất trong túi/balo, tắm xong bôi vô nách và cổ là xong.! Nhưng rồi dính đòn spy của GF và vợ ngay...! Tốt nhất là chịu khó tắm rửa sạch sẽ hàng ngày! Có đi đâu du lịch chung với GF thì mang theo lọ nước hoa mình thích là xong. Nhiều khi ngựa quá lại phải chỉn chu rồi ở Việt Nam nó nghi bê đê...! Khó sống lắm.