Nhân một ngày mát mẻ và được một người bạn giới thiệu tiệm cà phê sách khá thú vị tại Quận 1, nên mình đã quyết định đến để xem sao. Mình không đi một mình mà đi cùng người bạn đồng hành OPPO Reno3.
Tiệm cà phê mình đến có tên là Sài Gòn Năm xưa, tọa lạc tại số 50, Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1. Đó là một không gian nhỏ, toàn sách, nhiều thể loại từ cổ điển đến hiện đại.
Thực khách đến đây có thể tự do lựa chọn nhiều đầu sách ưng ý, gọi một món nước trong menu hoặc cốc trà đá rồi mang lên lầu thưởng thức. Tiệm còn có chương trình trao đổi sách khá hay và thú vị, mang sách cũ của mình đến để đổi sách khác về, theo kệ đã được đặt sẵn, chứ không phải sách nào cũng được nha.
Tiệm cà phê mình đến có tên là Sài Gòn Năm xưa, tọa lạc tại số 50, Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1. Đó là một không gian nhỏ, toàn sách, nhiều thể loại từ cổ điển đến hiện đại.
Thực khách đến đây có thể tự do lựa chọn nhiều đầu sách ưng ý, gọi một món nước trong menu hoặc cốc trà đá rồi mang lên lầu thưởng thức. Tiệm còn có chương trình trao đổi sách khá hay và thú vị, mang sách cũ của mình đến để đổi sách khác về, theo kệ đã được đặt sẵn, chứ không phải sách nào cũng được nha.
Ở tiệm sách mình đã chụp khá nhiều bức ảnh bởi camera sau 48MP trên Reno3. Máy cho phép chọn nhiều filter, nên với không gian xưa như thế này mình đã chọn những tone màu retro. Việc máy có sẵn những filter màu như thế này khá phù hợp với những người thích sự đơn giản, không cần phải cài thêm quá nhiều app bên thứ 3 nhưng vẫn đáp ứng đầy đù những filter đủ dùng, đủ các mood tâm trạng và phù hợp với các tình huống hình ảnh khác nhau. Cơ bản là chỉ cần bấm chụp, chỉnh nhẹ là có hình sống ảo rồi.
Mình cũng muốn lưu lại hình ảnh toàn không gian cửa tiệm nữa nên phải nhờ ống kính góc siêu rộng làm điều đó. Rõ ràng ống kính góc siêu rộng trong những tình huống nội thất hay ngoại cảnh sẽ có những điểm thú vị rất riêng của nó, vừa gom được nhiều chủ thể hơn vào bức ảnh, vừa cho hiệu ứng méo hình hay phình to rất thú vị và tạo ấn tượng mạnh.
Và tất nhiên là làm sao mà thiếu ảnh chân dung rồi selfie để sống ảo chứ! :p
Không chỉ có tiệm cà phê xưa thôi mà tiệm cắt tóc kế bên cũng mang tính hoài niệm lắm. Nhân tiện mình đã chụp lại vài tấm hình. Áp filter màu đen có sẵn cho nó kịch tính hơn xíu.
Sẵn ra tới quận 1 rồi thì cũng nên đi dạo một chút, từ hồi giãn cách xã hội đến giờ mình chưa ra lại Nhà Thờ Đức và Bưu Điện Trung Tâm. Cũng tiện đường về nên ghé qua chơi một xíu. Vẫn là góc phố ấy, con đường ấy, lắm khi còn đúng là đàn bồ câu ấy nhưng cứ mỗi lần ra đây mình lại cảm nhận được những điều rất khác nhau, từ tâm trạng, con người tới cảnh vật. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông là đây chớ đâu! Hihi, văn đủ rồi, mời anh em xem hình tiếp nhe. :oops:
Quảng cáo
Nói một xíu thôi chứ mình cũng nán lại một khoảng thời gian để chụp choẹt cho bằng hết những tính năng trên người bạn đồng hành Reno3. Mình đã chụp kha khá hình ở các chế độ khác nhau.
Chụp thường
Chụp góc rộng để thấy toàn tòa bưu điện
Quảng cáo
Thử chụp từ góc rộng, góc thường rồi zoom lên 2x - 5x -10x và 20x. Ra tới 10X, chúng ta vẫn có bức ảnh với nội dung thấy được, đủ dùng và trong nhiều tình huống vẫn xài được, up facebook hoặc dùng cho chuyện gì đó được. Tất nhiên là trong điều kiện ánh sáng tốt như hôm này thì càng tuyệt hơn. Ra tới 20x thì hiện tượng mờ nhòe, quang sắc sai là điều không tránh khỏi với đại đa số những chiếc smartphone có zoom trên thị trường hiện tại.
Vui vẻ một chút với chế độ panorama
Reno3 có camera trước xịn sò không thua gì ống kính chính nên mình đã không ngần ngại “vắt kiệt sức" em nó với khối ảnh selfie từ thường cho đến xoá phông. Thế là có ảnh để post FB mấy ngày.
Sống ảo đủ rồi, về công ty ăn trưa, nghỉ ngơi và làm vài trận PUBG với đồng đội. Mải chơi rồi coi các clip Youtube thì mình bàng hoàng phát hiện ra pin chỉ còn có 32%, sau đủ dùng tiếp tới tận tối mịt đây. Mình còn nhiều dự định với máy này lắm. Ấy thế là mình cắm sạc và sau 20 phút thì máy đã có 63% pin, đủ yên tâm cho mình tiếp tục một ngày sôi động với ván trượt và quay phim nữa. Thích dùng máy sạc nhanh nói chung và VOOC của OPPO nói riêng là vì thế ah anh em, đỡ phải lo nghĩ nhiều về pin.
Buổi chiều mình có hẹn với một người bạn đi tập ván trượt, trò chơi mà mình có hứng thú và tập được mấy tuần. Chơi còn rất gà nên phải tập nhiều. Bình thường có một nhóm tập rất vui nhưng chiều nay lại không có ai, nên thôi chơi vu vơ 1 mình. Mình đã cầm Reno3 trên tay vừa chạy vừa bật chống rung để quay lại.
Và sau đó đi vòng quanh chụp lại 1 số ảnh portrait bằng camera sau.
Xoá phông bằng camera trước nữa cho trọn bộ.
Chưa hết, buổi tối đó mình lại mang Reno3 đi hóng mát ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và thử tính năng chụp đêm của máy và kết thúc một ngày với Reno 3. Hihi, đó là một ngày của mình sau nhiều ngày ở nhà giãn cách, còn một ngày của anh em thế nào? Chia sẻ thêm với bọn mình nhé.