@Saigonn
Nhưng không khí và lòng người không được sạch cho lắm... Ở quê thì: Cô ơi cho con xin vài trái Mận, trái Ổi nha cô, ừ cứ hái đi con, hái nhiều nhiều về ăn cho đã. Ở TP thì nhìn xuyên hàng rào vào nhà người ta thôi là họ đã khó chịu rồi ;)
@Saigonn
Uh, có người này người nọ, nhưng khu mình đang ở trí thức cao hẻm rộng 2 xe hơi tránh nhau được, nhà to cửa rộng nhưng có nhiều thành phần sống chán lắm. Rác nhà họ toàn bỏ nhà mình, chó thì ai cũng nuôi, vậy mà tối tối 1h sáng có ông thả chó chạy rong đi ỉa làm chó cả xóm sủa um xùm, đi góp ý ổng mỗi lần cho chó đi ị thì cột dây dắt đi xuống khu dưới không có nuôi chó thì bị ổng chửi. Ở saigon cứ mỗi lần bước chân ra đường là móc ví, còn nhiều thứ khác nữa. Thậm chí người nhà với nhau cả mà còn tính toán thiệt hơn từng đồng từng xu ;(