Urs Hölzle, phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật hạ tầng của Google vừa rồi đã lên Twitter chia sẻ những thông tin thật sự khá khó tin, khi tập đoàn công nghệ khổng lồ phát hiện ra dịch vụ như Gmail hay Google Drive xử lý qua data center của họ tại Oregon, Mỹ thường xuyên bị gián đoạn. Nguyên nhân ban đầu được giải thích là vì đường cáp quang truyền tải dữ liệu của Google qua hệ thống Data Center không được chôn dưới lòng đất, mà thay vào đó là treo cùng đường dây truyền tải điện. Nếu không có ai tin, thì vị phó chủ tịch của Google có ngay một tấm hình làm bằng chứng, trên mặt đất là đường cáp bị rơi, và ngay cạnh đó là một chú bò nhởn nhơ gặm cỏ:
Đường cáp quang này sau đó bị rơi xuống đất vì bão hoặc cây đổ gạt vào. Nhưng bản chất của cáp quang có thể hoạt động bình thường sau khi rơi xuống mặt đất, miễn là không bị đứt. Chỉ đến khi cho nhân viên đến kiểm tra, họ mới phát hiện ra rằng, những đàn bò được chăn thả tự do ở Oregon giẫm lên cáp quang rơi xuống đất, khiến cáp biến dạng và dữ liệu không thể đi qua, từ đó dẫn đến gián đoạn dịch vụ. Nói một cách ngắn gọn, những chú bò đang đói cỏ thừa đủ khả năng khiến bộ máy vận hành của một công ty nghìn tỷ Đô trục trặc. Và bây giờ chúng ta không chỉ còn phải lo chuyện cá mập cắn cáp, mà còn phải lo cả... bò giẫm lên cáp quang nữa.
Đường cáp quang này sau đó bị rơi xuống đất vì bão hoặc cây đổ gạt vào. Nhưng bản chất của cáp quang có thể hoạt động bình thường sau khi rơi xuống mặt đất, miễn là không bị đứt. Chỉ đến khi cho nhân viên đến kiểm tra, họ mới phát hiện ra rằng, những đàn bò được chăn thả tự do ở Oregon giẫm lên cáp quang rơi xuống đất, khiến cáp biến dạng và dữ liệu không thể đi qua, từ đó dẫn đến gián đoạn dịch vụ. Nói một cách ngắn gọn, những chú bò đang đói cỏ thừa đủ khả năng khiến bộ máy vận hành của một công ty nghìn tỷ Đô trục trặc. Và bây giờ chúng ta không chỉ còn phải lo chuyện cá mập cắn cáp, mà còn phải lo cả... bò giẫm lên cáp quang nữa.
Theo Input