Ai bảo: "chưa nói gì, nó đã hiểu" hay đại loại thế? Có thể là với những người thông minh, khi bắt gặp bất cứ đối tượng, vấn đề, hiện tượng nào thì trong đầu họ sẽ phân tích đủ các vấn đề liên quan. Rồi đưa ra các kết luận, dẫn đến các phương án xử lý. Rồi đánh giá tình hình, kết quả... Xong xuôi quá trình, thì đứa kia nó đi đâu mất rồi còn đâu mà yêu.
Vì họ thường có suy nghĩ nhiều hơn và khác mọi người nên không quá mù quáng để yêu ai đó. Mà trong tình yêu thì đôi lúc cần sự mù quáng 1 chút mới trở nên thi vị được. Nói chung lại là khi lý trí thắng con tim thì khó mà yêu.
mình đồng ý về ý thứ 1: người thông minh giỏi trong việc thu thập dữ liệu và giả định trước được tương lai, điều này giúp người thông minh tiết kiệm thời gian hơn trong việc bỏ qua những đối tượng ko phù hợp, nhưng điều này ko có nghĩa là người thông minh sẽ sợ yêu, mà là đối tượng họ tìm kiếm tính cách cũng phải rất thú vị và đặc biệt, ko phải cứ quen nhau là sẽ có happy ending như họ giả định, nhưng nếu ko may vì 1 lý do gì đó chia tay thì chắc chắn 2 con người thú vị quen nhau sẽ có cách kết thúc văn minh, sáng suốt, suy nghĩ tích cực và họ enjoy thời gian qua hơn là những suy nghĩ kiểu như hối tiếc, giá như.....
Ý thứ 2: Việc sợ yêu ai đó chỉ vì trước đây đã từng đổ vỡ, mình nghĩ cái này xuất hiện ở mọi đối tượng từ người "ít thông minh" cho đến thông minh, trạng thái này tồn tại chỉ khi mình còn tình cảm với người cũ, nhưng khi vết thương đã lành thì mình tin việc gặp lại nhau ngoài đường, chào nhau 1 câu như 2 người quen là chuyện bình thường, người thông minh sẽ có được trạng thái này nhanh hơn, vì họ biết cách tạo ra năng lượng tích cực để chữa lành cho bản thân cũng như chuẩn bị cho mối quan hệ mới.
Ý thứ 3: Người thông minh chọn cuộc sống một mình ko phải vì họ cô đơn, mà vì họ muốn như vậy, ý này mình nghĩ là đúng, ngày càng trưởng thành thì sẽ có những giai đoạn khác nhau, có lúc yêu nồng nhiệt, có lúc tĩnh lặng hơn, chậm rãi hơn và hưởng thụ cuộc sống độc thân, nhưng sớm hay muộn thì tự bản thân sẽ nhận ra đã đến lúc cần 1 ai đó bên cạnh. Người thông minh cũng sẽ sống theo những giai đoạn này và có thể giai đoạn họ thích được một mình dài hơn so với người khác một chút.
người thông minh ko nhiều bằng số còn lại, họ cũng muốn tìm kiếm 1 người thông minh khác, nhưng khi gặp nhau 1 trong 2 kẻ thông minh lại cho rằng kẻ kia là người kém cỏi nên họ bỏ lỡ nhau...