Hôm trước tham khảo định mua thì thấy bài của Mod Duy Luân lăn tăn chưa mua, đến bài này thì thôi hẳn mua tàu thôi, mà em cứ phải tiếng quạt ù ù ngủ mới ngon, vào siêu thị thấy cái Midea cũng ngon inverter luôn 12 cấp gió mà nó cao quá không cho thấp được
Ngày xưa Midea là thần thánh, mình làm liền lúc 5c trên Tiki luôn vì không tính phí ship, chỉ tính 15k/c phí cồng kềnh trong khi ông Shoppe thì đắt hơn lại tính phí cao hơn, đặc biệt có ông Ladaza thì giá cũng vậy nhưng phí tính 150k/c, thật là vãi đạn (hoặc cũng có thể mình nhớ lộn Shopee với Ladaza với nhau nhưng 1 trong 2 tính phí 150k/c). Mua 3c không khiển với 2c có khiển. Về hình dáng màu sắc thì gần như giống với Xiaomi nhưng không đẹp bằng, lồng thì xài sắt sơn tĩnh điện chứ không phải nhựa vuông thế kia nên bám bụi ít hơn. Không có pin nên mất điện thì chịu, may giờ cũng ít khi mất lắm. Ghét cái là quạt khiển thì có đến 8 chế độ, nút điều chỉnh chỉ có tăng chứ không giảm nên phải lên đỉnh rồi mới tới được mức thấp hơn, đã thế mức 1-4 thì đuổi ruồi còn chả bay tí lông nào của nó.
Thực ra cái dở là do k add được vào mihome thôi.
Add được thì nếu có chơi các thiết bị khác trong hệ sinh thái mihome thì có thể làm automation hoặc ra lệnh siri cho nó tắt/mở dễ dàng mà.
Nhưng đúng là thiết kế của mấy cây quạt smartmi ngu thật.
Cái bọn mà phải dùng/có iot mới dùng được quạt thì chửi tổ cha cái thằng sản xuât/bán quạt đi.
Mịa,hàng tiêu dùng mà còn phải "training khách hàng" sâu thế thì nghỉ đi cho nó nhanh.
Tiêu chí hàng sử dụng hàng ngày là càng đơn giản đến mức không cần suy nghĩ gì khi sử dụng là tốt nhất, đến trẻ con nó cũng dùng thành thạo được.
Cái điện thoại bé tẹo người ta còn nhét được mấy cục pin 3000-4000 mAh. Sao mấy cái đồ gia dụng to đùng này mà toàn chơi mấy cục pin yếu sinh lý vậy nhỉ?