Apple trước giờ không lạ gì việc kiện tụng, nhưng vụ kiện này của Robert Escobar, em trai trùm ma túy khét tiếng Colombia lại là một câu chuyện thật mà tưởng như đùa. Theo Robert, ông này kiện Apple vì một người lạ tên Diego đã tìm ra được địa chỉ nhà của Robert Escobar thông qua cuộc gọi Facetime, và gửi những lời đe dọa tới gia đình ông, bắt ông phải chuyển nhà. Theo ông này, lỗ hổng bảo mật của Facetime khiến ông thiệt hại cả về tinh thần lẫn kinh tế, và phải thuê thêm vệ sỹ để bảo vệ mình cùng cả gia đình. Ông này cho rằng, chiếc iPhone X mua ở Apple Store được một nhân viên tại cửa hàng đảm bảo về mặt bảo mật, không thể bị hacker tấn công.
Thế rốt cuộc làm sao Facetime lại lộ được địa chỉ nhà? Ở một bước ngoặt khó tin, Escobar tự điều tra và đi đến kết luận có phần hơi kỳ lạ. Thực tế thì mình cũng giống như anh em, đọc đến đây là thấy vụ kiện này có quá nhiều điểm vô lý, và cũng khó chắc chắn sẽ có tòa án nào tiếp nhận đơn kiện này, qua đó cho phép Robert Escobar đòi Apple bồi thường 2,6 tỷ USD.
Ở một khía cạnh khác, hẳn anh em còn nhớ hai cái điện thoại màn gập Escobar Fold 1 và Fold 2. Đấy chính là tác phẩm của Robert Escobar, kiếm tiền từ "tên tuổi" của ông anh ruột khét tiếng. Không loại trừ khả năng vụ kiện Apple đòi 2 tỷ 6 USD này cũng chỉ là một chiêu truyền thông để gây sự chú ý.
Chiếc Fold 1 thì là Royole Flexpai đổi tên, còn Fold 2 là Samsung Galaxy Fold dán decal vàng chóe lên, hình nền là tấm hình nổi tiếng của trùm ma túy. Nhiều người tố cáo rằng sau khi thu 399 USD để mua chiếc điện thoại Fold 2, họ không nhận được hàng. Bán 399 USD cho một chiếc điện thoại có giá 1.980 USD và không nhận được hàng, hẳn anh em cũng đã thấy điều bất thường ở câu chuyện này rồi phải không? Thương hiệu điện thoại Pablo Escobar nói rằng họ mua lại giá rẻ những chiếc Galaxy Fold ở Trung Quốc, dán lại decal rồi bán với giá 399 USD, nhưng những phân tích đều cho rằng điều đó không thể xảy ra vì bản thân chi phí lắp ráp chiếc điện thoại màn gập này đã vượt qua ngưỡng 600 USD rồi.
Thế rốt cuộc làm sao Facetime lại lộ được địa chỉ nhà? Ở một bước ngoặt khó tin, Escobar tự điều tra và đi đến kết luận có phần hơi kỳ lạ. Thực tế thì mình cũng giống như anh em, đọc đến đây là thấy vụ kiện này có quá nhiều điểm vô lý, và cũng khó chắc chắn sẽ có tòa án nào tiếp nhận đơn kiện này, qua đó cho phép Robert Escobar đòi Apple bồi thường 2,6 tỷ USD.
Ở một khía cạnh khác, hẳn anh em còn nhớ hai cái điện thoại màn gập Escobar Fold 1 và Fold 2. Đấy chính là tác phẩm của Robert Escobar, kiếm tiền từ "tên tuổi" của ông anh ruột khét tiếng. Không loại trừ khả năng vụ kiện Apple đòi 2 tỷ 6 USD này cũng chỉ là một chiêu truyền thông để gây sự chú ý.
Chiếc Fold 1 thì là Royole Flexpai đổi tên, còn Fold 2 là Samsung Galaxy Fold dán decal vàng chóe lên, hình nền là tấm hình nổi tiếng của trùm ma túy. Nhiều người tố cáo rằng sau khi thu 399 USD để mua chiếc điện thoại Fold 2, họ không nhận được hàng. Bán 399 USD cho một chiếc điện thoại có giá 1.980 USD và không nhận được hàng, hẳn anh em cũng đã thấy điều bất thường ở câu chuyện này rồi phải không? Thương hiệu điện thoại Pablo Escobar nói rằng họ mua lại giá rẻ những chiếc Galaxy Fold ở Trung Quốc, dán lại decal rồi bán với giá 399 USD, nhưng những phân tích đều cho rằng điều đó không thể xảy ra vì bản thân chi phí lắp ráp chiếc điện thoại màn gập này đã vượt qua ngưỡng 600 USD rồi.
Theo BGR