Mình không đồng ý! Khi mà xã hội đang có quá nhiều điều giả dối và bạo lực như hiện nay, việc làm này chẳng những không nhân văn mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố không an toàn. Mình đề nghị phải tôn trọng cái sự "thật". Thiến thật luôn chứ dùng hoá chất làm gì.
Bên Nhật hồi năm 1940 đến 1990 có đạo luật triệt sản mấy đứa trẻ được cho là có "vấn đề" để tránh tạo ra thế hệ "hạ cấp" về sau. Mấy đứa có vấn đề trí tuệ, tăng động, nổi loạn, nam nữ gì cũng bị triệt sản hết. Người ta điều tra có hơn 16000 người bị rồi. Mình nghĩ VN nên áp dụng nhưng mà cho cắt mợ hai hòn bi nó luôn để khỏi sản sinh ra hormone là chắc ăn nhất, chứ triệt thì nó vẫn còn hứng, chỉ ko thụ thai được thôi, mà tiêm hay uống thì dễ bị qua mặt khi thằng đó có tiền đút lót. Thôi thì cắt xong đem ra hội đồng y khoa giám định nghiệm thu cho nó chắc ăn 😁