Cách đây 70 năm, một người nông dân tại Colorado đã cắt đầu một con gà trống và nó vẫn tiếp tục sống thêm 18 tháng mà không có đầu. Với tên gọi Mike, con gà này đã gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Điều gì đã xảy ra?
Mời các bạn nghe podcast:
@Mr.ZP
Báo công an khoảng năm 2002 2003 có đăng tin này , lúc đó học cấp 2 đọc được lên lớp kể cho tụi bạn và từ đó bị gắn biệt danh anh 2 nổ . Trời đựu , éo ai tin
@chaobeyeu
Thời đấy thông tin báo chí còn khá thưa thớt, ko phải ai cũng chịu xem tin tức. Nhất là cái tin này thì có xem cũng chưa chắc sẽ tin nên... Số bạn nhọ thôi 😂
Ừm,
vậy nó ăn bằng gì , uống đường nào . Thở đường nào . Không lọc mũi thì hư phổi . Không ăn uống 3 ngày là kiệt quệ! 7-10 ngày chắc chắn lên đường .
Không có mắt thì va chạm vết thương làm sao .
Đau quá nó quệt đầu xuống đất nhiễm trùng vết thương thì làm sao
Câu chuyện này có rất lâu rồi. Thực ra phần bị chặt của con gà này là phần mỏ, mắt ko ảnh hưởng tới não bộ. Người ta bơm thức ăn cho nó duy trì đc tồn tại. Chứ k có gì khó hiểu cả