Cách đây 2 tháng, tụi mình đã có chuyến đạp xe vòng quanh Đài Loan 2 tuần. Trước chuyến đi này, mình đã mua một chiếc iPhone 11 nên mình mang theo để chụp ảnh và quay một số đoạn phim vui vẻ của chuyến đi. Mình xin chia sẻ với anh em về trải nghiệm của bản thân và một số hình ảnh của chuyến đi này.
Đây là chuyến đạp xe gần 1.000km vòng quanh Đài Loan mà tụi mình đã lên plan kỹ trước gần 1 tháng. Trước cả khi có tin về dịch cúm Vũ Hán. Vì vậy, phải nói tụi mình đã khá may mắn vì trước và cả trong chuyến đi thì dịch cúm chưa ảnh hưởng nhiều đến Sài Gòn và cả Đài Loan nên vẫn còn chuyến bay. Còn bây giờ, khi mình viết bài này thì rất may mắn là cả Việt Nam và Đài Loan gần như đã kiểm soát được 100% dịch cúm, Việt Nam mình còn bá đạo hơn là chưa có ca nhiễm nào tử vong.
Trở lại với chuyến đi, tụi mình đóng gói xe đạp và đồ đạc, xuất phát từ Sài Gòn, bay qua Kaohsiung (Cao Hùng), lắp ráp xe và đạp theo bờ đông để hướng về thành phố Taipei. Vì thời gian đó ở Taipei (Đài Bắc) đã có thông tin về các ca nhiễm virus Vũ Hán nên tụi mình quyết định đạp xuyên qua Teipei luôn mà không dừng lại, đạp dọc tiếp bờ tây để trở lại Kaohsiung. Trong đó, tụi mình cũng có khoảng 100km trải nghiệm tàu local, mang theo cả xe đạp lên tàu và xe bus ở Đài Loan. Đây là chuyến đạp xe dài ngày và thú vị nhất của mình từng đi. Giao thông Đài Loan rất tốt và có nguyên tuyến đường Cycling Route No.1 cho xe đạp. 15 ngày đạp xe, tụi mình còn được mấy bạn trẻ, mấy bác lái xe đi ngang và hô to Chai-Yo! động viên, cả câu HUAN DAO 環島 mà sau này tụi mình mới hiểu là "đạp xe vòng quanh đảo" phải không?
Xuống sân bay ở Kaosiung, tụi mình lắp ráp xe ngay ngoài cửa hàng Family Mart ở trong sân bay, mất tầm 30 phút hoàn thành và bắt đầu khởi hành.
Đây là chuyến đạp xe gần 1.000km vòng quanh Đài Loan mà tụi mình đã lên plan kỹ trước gần 1 tháng. Trước cả khi có tin về dịch cúm Vũ Hán. Vì vậy, phải nói tụi mình đã khá may mắn vì trước và cả trong chuyến đi thì dịch cúm chưa ảnh hưởng nhiều đến Sài Gòn và cả Đài Loan nên vẫn còn chuyến bay. Còn bây giờ, khi mình viết bài này thì rất may mắn là cả Việt Nam và Đài Loan gần như đã kiểm soát được 100% dịch cúm, Việt Nam mình còn bá đạo hơn là chưa có ca nhiễm nào tử vong.
Trở lại với chuyến đi, tụi mình đóng gói xe đạp và đồ đạc, xuất phát từ Sài Gòn, bay qua Kaohsiung (Cao Hùng), lắp ráp xe và đạp theo bờ đông để hướng về thành phố Taipei. Vì thời gian đó ở Taipei (Đài Bắc) đã có thông tin về các ca nhiễm virus Vũ Hán nên tụi mình quyết định đạp xuyên qua Teipei luôn mà không dừng lại, đạp dọc tiếp bờ tây để trở lại Kaohsiung. Trong đó, tụi mình cũng có khoảng 100km trải nghiệm tàu local, mang theo cả xe đạp lên tàu và xe bus ở Đài Loan. Đây là chuyến đạp xe dài ngày và thú vị nhất của mình từng đi. Giao thông Đài Loan rất tốt và có nguyên tuyến đường Cycling Route No.1 cho xe đạp. 15 ngày đạp xe, tụi mình còn được mấy bạn trẻ, mấy bác lái xe đi ngang và hô to Chai-Yo! động viên, cả câu HUAN DAO 環島 mà sau này tụi mình mới hiểu là "đạp xe vòng quanh đảo" phải không?
Xuống sân bay ở Kaosiung, tụi mình lắp ráp xe ngay ngoài cửa hàng Family Mart ở trong sân bay, mất tầm 30 phút hoàn thành và bắt đầu khởi hành.
Đạp qua một khu bảo tồn thiên nhiên ở Kaosiung, mình thấy rất nhiều chim cò ở đây.
Chụp một tấm kỷ niệm trước cổng khu bảo tồn (Ảnh dùng app sửa ảnh PixelmatorPhoto)
Thứ mình ấn tượng ở Đài Loan là rất nhiều cửa hàng 711 với bãi đỗ xe rất lớn, cứ vài km lại có một cửa hàng như thế này.
711 không sử dụng túi nilon mà họ sử dụng thiết kế bằng vải không dệt như thế này để đựng đồ ăn. Nếu muốn mua túi nilon thì phải trả thêm tiền.
Bạn đồng hành của mình
Quảng cáo
Có ngày tụi mình đạp khoảng 120km, có ngày chỉ được 50-60km vì phải đạp ngược gió và leo tới vài con đèo như thế này
Nhưng khi tới đỉnh đèo thì cảnh vật rất tuyệt
Và rất nhiều những trạm dừng chân thơ mộng như thế này ở bờ Đông của Đài Loan
Một điều thú vị ở Đài Loan là gần như rất ít bãi cát vàng như Việt Nam mà toàn bãi cát đen. Mình gặp nhiều bạn trẻ Đài Loan lái ô tô đi câu cá và cắm trại như thế này.
Quảng cáo
Ngồi ăn trưa ở 1 bãi biển, ngày thứ 2 đạp xe
Bài viết này mình chia sẻ những hình ảnh mình ghi lại được từ chiếc iPhone 11 dưới góc độ là một người dùng bình thường, mình không có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh đẹp như nhiếp ảnh gia, và cũng rất thích sử dụng app chỉnh màu trong điện thoại để sử dụng cho nhu cầu đăng ảnh lên facebook, instagram. Vì vậy những bức ảnh ở đây đa số không phải là ảnh gốc từ iPhone 11 mà là có sử dụng app chỉnh màu trên iPhone nhé anh em.
Ngoài iPhone 11 thì mình có đem theo cả Gopro và máy ảnh DSLR nhưng ít sử dụng. Một số trải nghiệm mình rút ra sau 14 ngày đạp xe đó là có quá ít thời gian để chụp ảnh vì tụi mình phải đạp - đạp - và đạp mà thôi. Vì vậy, lôi máy ảnh ra, ngắm và chụp thì quá bất tiện. Còn điện thoại thì mình chỉ cần lôi trong túi ra và bấm, chuyển góc rộng ra góc siêu rộng trong tích tắc. Bấm quay cũng quá dễ dàng luôn. iPhone 11 có chức năng chụp tối với tốc độ thấp mà mình rất thích sử dụng. Sau đó là sử dụng app chỉnh màu, upload facebook trong tích tắc. Việc này khiến mình gần như quên hẳn đem máy ảnh ra sử dụng.
Tụi mình còn đạp cùng một đoạn dài với mấy cô chú lớn tuổi ở hội đạp xe Kaohsiung
Mình và xe đạp
Cơm với thịt kho tàu là món khá phổ biến ở mấy tiệm ăn local Đài Loan, mình hay ăn vì hợp khẩu vị
Ảnh chụp ban đêm của iPhone 11
Một trạm dừng sạc pin của Tesla. Bên cạnh là cửa hàng 711, khu vui chơi giải trí rất đẹp
Ảnh chụp đêm của iPhone 11, ở Làng cổ Cửu Phần (Jiufen)
Cảng cá Suao - Đài Loan
Ở Taipei có đường dành riêng cho xe đạp, đạp qua mấy khu bảo tồn thiên nhiên và công viên rất đẹp. Mình đã đạp hơn 100km trong đường này.
Gặp 2 bác lớn tuổi nghỉ chân uống trà ngắm biển ở bờ Đông Đài Loan
Một camping site tụi mình thuê để cắm trại. Đồ cắm trại tụi mình chuẩn bị và mang theo từ Việt Nam. Giá cho bãi cắm trại rất đẹp này là 400 TWD, khoảng hơn 300.000đ dành cho 2 người 1 lều.
Tụi mình đạp xe qua Thành phố Taichung, đây là công viên trước National Taichung Theater (Ảnh dùng app sửa ảnh PixelmatorPhoto)
Lãng mạn quá ha?!
Khi đạp xe qua thành phố Chiayi, tụi mình ở lại 1 ngày và đón xe bus để lên vườn quốc gia Alishan. Chỗ này siêu đẹp, nếu bạn đến Đài Loan thì đừng bỏ qua vườn quốc gia Taroko và Alishan nhé. (Ảnh dùng app sửa ảnh PixelmatorPhoto)
Và một số ảnh khác trên đường đi
(Tấm này chụp bằng iPhone 7 Plus nhé)
Dome of Light ở Kaohsiung
Khoảng gần 100km đi tàu để kịp giờ lên làng cổ Jiufen, đây là tàu có thể đem cả xe đạp lên và phải mua vé xe đạp. Trên tàu có trang bị cả khoá bánh xe vào tàu nữa.
Ngày thứ 14, về lại Kaosiung, tụi mình book khách sạn, đi mua sắm và chuẩn bị đóng gói xe đạp để mang về Việt Nam. Thùng xe đạp có thể mua ở cửa hàng Giant với giá khoảng 70.000đ. Tụi mình mượn kho của khách sạn để tháo bánh xe và đóng gói.
Ngày thứ 15. Ra sân bay Kaosing giữa mùa dịch. Sân bay vắng tanh và mình chỉ gặp hành khách bay về Việt Nam thôi.
Thêm một điểm + nữa là trong 14 ngày đạp xe thì mình đã gặp mưa nguyên 1 tuần. Nhưng vì iPhone 11 kháng nước nên mình cứ việc đem ra tự sướng giữa trời mưa. Khá là tiện lợi.
Ngoài chụp ảnh ra, mình còn làm 1 clip vui vẻ cũng chủ yếu quay bằng iPhone 11, vài cảnh bằng Gopro và Flycam DJI Mini nữa. Anh em xem nhé:
Qua bài viết này, dưới quan điểm cá nhân của mình. Chỉ với nhu cầu up facebook, youtube thì cả chụp và quay với điện thoại iPhone 11 là đã đủ cho nhu cầu của mình. Và với các trip xe đạp sau này của mình, mình cũng sẽ bỏ luôn DSLR ở nhà và chỉ mang theo điện thoại. Còn các bạn thì sao? Cho mình biết ý kiến ở phần comment cuối bài viết nhé!