Oppo trang bị 4 camera cho chiếc điện thoại tầm trung A92. Sắp xếp cũng dễ nhìn. Trong 4 cái camera thì Oppo dành ra hai camera đơn sắc 2MP và hỗ trợ chụp chân dung, xử lý màu sắc riêng, còn lại một camera chính 48MP Ultra HD có cảm biến khá lớn 1/2" f/1.7 và camera góc rộng 8MP cảm biến nhỏ hơn, 1/4" với góc nhìn xấp xị 120 độ. Về phần mềm thì Oppo đưa gần hết các thuật toán AI từ các dòng cao mới được giới thiệu như Reno 3/ 3 Pro và cả Find X2 vào chiếc A92 này. Chẳng hạn phần nâng cấp chế độ chụp đêm tốt hơn, chụp chân dung xử lý tách biên và xử lý màu da tự nhiên hơn...
Thông tin chung về cụm camera của Oppo A92
- Ảnh trong bài là ảnh chỉ resize nhỏ nhẹ để đăng bài theo format diễn đàn.
- Đây là link ảnh nguyên bản: Oppo A92
Video chia sẻ về Camera Oppo A92 của tuanlionsg
Thông tin chung về cụm camera của Oppo A92
Chụp thử và chia sẻ trải nghiệm cá nhân
Thử một tấm bằng cảm biến 48MP để thấy chi tiết tốt thế nào nhé.
Crop 100% chi tiết của tấm bên trái. Khoảng cách đứng chụp tấm này đến dãy nhà vào khoảng 300m. Khi bật chế độ 48MP thì các công cụ zoom và hiệu ứng không hoạt động. Để thấy crop 100% chi tiết như hình là khá hiệu quả.
Ảnh gốc đây, anh em có thể down về thử.
Camera chính chụp 1x - lấy nét tự động tốt, ảnh chi tiết, màu sắc tươi sáng.
Camera chính chụp 1x - Mình thích màu sắc hài hòa như này, dù màu vàng và đỏ là hai màu rất dễ bị thuật toán làm cho quá rực rỡ, nịnh mắt như thường thấy ở các điện thoại.
Quảng cáo
Đây là tấm zoom 2x. Vì là zoom số nên rất dễ nhận ra ảnh không tốt bằng hai tấm trên, có hiện tượng hơi gai (sharpen) làm cho các chi tiết nhỏ nhỏ không tự nhiên nưã. Thành ra, mình nghĩ telezoom số chỉ dùng khi quá cần thiết thôi, nó là một dạng "cắt bớt khung hình".
Chế độ chụp chân dung. Chụp nhanh và thấy camera nó ưu tiên mặt em bé. Xem hình thì nó xử lý cả hai mẹ con. Tóc người mẹ tách biên chưa ngon. Da và chân dung em bé thì đẹp. Tấm này mình chụp rất nhanh, trong không khí đông và náo nhiệt.
Tiếp tục chế độ chân dung - Vừa đủ để xử lý hậu cảnh và tương phản chủ thể. Ở tấm này thì thấy là khả năng xử lý thuật toán cho camera điện thoại càng ngày càng tốt dần rồi.
Xử lý màu da của Oppo A92, ngoài trời nắng gắt, như tấm này là quá tốt, tương phản không còn gắt, da cũng không cà quá mịn, màu sắc dễ nhìn.
Quảng cáo
Đây là ảnh chụp Selfie nhé. Mọi người đều nhìn vào màn hình điện thoại, vui vẻ. Nhìn chung thì tấm ảnh dùng được. Chụp tự động thì nó cũng xử lý mờ nhòe hâu cảnh một tí, làm cho ảnh nhẹ nhàng hơn.
Tiếp tục là xem ảnh mình chụp một vài tình huống ngược sáng, chênh sáng - tức là bối cảnh ánh sáng khó khăn hơn với camera điện thoại. Đoàn xe đang đổ dốc... Anh áo vàng là anh người Bỉ, thấy công bố thắng liền mấy chặng.
Giúp đỡ đồng đội, mang xe về nơi tập kết
Nghe bảo là tập luyện dzữ lắm. Camera góc rộng xử lý rất tốt về ánh sáng trong những tình huống ngược và gắt như này.
Camera góc rộng - hiệu ứng gần-xa - thật ra nói khó chụp thì cũng đúng, mà nói góc rộng rất kích thích chụp cũng đúng. Có những khung hình rất đã với góc rộng.
Lâu lâu được chuyến đi thoải mái ... rần rần ngoài phố
Bạn mình nói, năm nay mô-tô nhiều hơn xe đạp. Nói vui vậy thôi. Nhưng mà dàn mô-tô càng ngày càng hoành tráng thật.
Đang bước về hướng mình giơ tay Hello thì anh cua-rơ giơ bánh xe cản mất 😁
Căng cơ
Ấy thế, mà là winner mấy chặng đấy
Zoom 5x thử cái SiDI
Zoom 5x thử cái SiDI
Cán bộ địa phương trao giải
Về ảnh đêm với chế độ Night Mode
Như mình chia sẻ quan điểm cá nhân, chế độ chụp Nigh, Đêm... là chế độ dùng thuật toán để phục vụ cho nhu cầu chụp nhiều bối cảnh thiếu sáng, ảnh buổi tối, ảnh không đủ điều kiện về ánh sáng làm cho chi tiết ảnh không rõ ràng, nhiễu hạt quá nhiều. Không phải là chế độ thần thánh để biến cảnh vật đêm tối sáng rõ như chụp vào ban ngày. Mà nếu có chụp được như thế cũng chỉ là biểu diễn kỹ thuật thôi, chẳng phục vụ cho chuyện gì cả. Ảnh ban đêm nó có hiệu ứng thị giác của ảnh đêm. Làm cho chi tiết nó rõ ràng hơn, ít nhiễu hạt hơn, dễ nhìn hơn, đó là công dụng của chế độ này.
Ở dưới, mình cầm tay chụp hai tấm, một là chế độ tự động bình thường và một là bằng chế độ night. Máy sử dụng thuật toán chụp rất nhanh 3 - 8 tấm hoặc nhiều hơn, và chồng khung hình, trộn các chi tiết rõ nét của nhiều tấm lại với nhau. Kiểu như chọn các điểm ảnh tốt của nhiều tấm tập hợp lại thành một tấm chỉ gồm nhiều điểm ảnh rõ ràng.
Gốc cây dưới ánh đèn đường leo lét ở đường cafe Hàn Thuyên. Mình thích ống kính góc rộng ở những tình huống này. Chụp night kết hợp hiệu ứng góc rộng tạo cho thị giác có gì đó vui thích.
Một góc nhà thờ Đức Bà buổi đêm, chụp từ gốc cây ở phía Bưu Điện. Đo sáng và lấy nét vào thân cây. Cái chế độ night này nó sẽ tự động chạy hết 6 giây - 8 giây ra cái ảnh.
Cũng là những khung hình quen thuộc. Nhưng vì chụp vài tấm thì thấy cái bóng đèn nó có tia xẹt xẹt. Nếu mà cứ theo lý thuyết đếm số tia sẽ ra số lá khẩu thì hiệu ứng tia này không biết là bao nhiêu lá khẩu trong camera A92 :D Mình không biết là do phần mềm hay là họ làm những cái rãnh bên trong, nhưng làm cho ảnh đêm thú vị hơn khi chụp bằng điện thoại.
- Anh cột dây giầy cho em!
- Ok em!
Tấm này, vì mình đang để máy ở chế độ night, đứng bên canh nghe được, quay qua bấm luôn. Khi máy chạy thì nghĩ là chết cha, hai đứa nó rung lắc thế chắc là nhòe, nhưng mà ra ảnh thì thấy cũng không đến nỗi. Thì nghĩ là cái camera nó nói khi máy chạy 6-8 giây là "cầm máy yên tĩnh không nhúc nhích" là nó lừa mình rồi. Thật ra ngay khi bấm chụp là nó đã làm luôn một loạt 8 tấm, nó cần thời gian để thuật toán xếp hình thì nó bảo mình cầm yên máy để đỡ phải chờ sốt ruột thôi :D
Tiếng kinh cầu hòa bình vang vọng nhè nhè trong đêm. Mình đứng nghe hết bài hát, chụp một tấm và lấy làm rất bình an. Xin gõ ra như một buổi đi lang thang chụp hình cảm nghiệm:
...
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù.
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục.
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp.
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan.
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm.
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con
Tìm an ủi người hơn được người ủi an.
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
...