mình tưởng là điều sảy ra khi chết là: vợ bạn sẽ đi lấy chồng mới và nó sẽ tiêu tiền bảo hiểm của bạn chứ 😁 còn điều tren thì ko quan trọng mấy. 😆 haha
Review lại nhé. Để giải quyết cái chết chúng ta cần:
- Bơm oxy vào máu, bơm máu lên não để nuôi nó, không biết có đường hồi về giống tim không nhỉ ?
- Bơm thức ăn vào dạ dày, rồi hút cặn bẩn không tiêu được ra.
Rồi xong mấy bác diy máy hỗ trợ sự sống đi nhé. Chắc sẽ bất tử được 😃
@nnquangit
ko bất tử đc , trong gen người có đoạn telemore gì đó quy định thời gian sống tối đa , khi đoạn đấy ngắn hết đồng nghĩa với sự ngừng phân chia ra tế bào mới , khi không có tb mới thay thế thì các tb cũ sẽ dần bị huỷ hoại theo thời gian và khả năng chống chọi với bệnh tật suy giảm dẫn đến cơ thể sẽ ốm yếu hẳn dù có thể không bị bệnh . Nhìn chung chả có ai sống đến cuối đời mà không chịu khổ cả ngay cả các vị giáo sư bác sĩ tinh thông về sinh học lẫn hoá sinh nhất cũng không thoát khỏi cái chết và những cảm giác khó chịu khi chuẩn bị bước vào cửa tử .
@nnquangit
Ko dc bác nhé. Em đọc báo có bài con người trong điều kiện sống lý tưởng (ăn uống sạch sẽ, ko mắc bệnh ...vv...) sống dc tối đa 150-200 năm thôi. Lý do thì bác kia nói đủ rồi, em ko thêm 😃 .
H khoa học đang hứng thú với sứa vì nếu ko bị ăn thịt hoặc chết đói, sứa là loài bất tử 😁 . Nhưng từ nghiên cứu nó đến khi ốp lên gen của người thì còn lâu lắm :D .
Trước khi chết não sẽ tua lại toàn bộ ký ức từ lúc sinh ra đến khi cuối đời(tùy theo mức độ ăn ở mà tư tưởng thấy thoải mái hay cắn rứt ko nguôi). Giai đoạn này sẽ quyết định hồn vía sẽ ở tầng mấy trong 7 tầng cõi âm(thấp nhất là tầng 7, tầng 1 là siêu thoát). Khi chết, linh hồn sẽ rút từ chân lên đỉnh đầu. Sau khi hồn vía lìa khỏi xác, hồn sẽ tiến hoá để thích nghi với giai đoạn ko có thể xác bằng cách tạo ra các tấm áo bao bọc ở thể vía(vị nào lúc sống ăn ở ác ôn ko có lương tâm,tham sân si quá nặng thì vía sẽ dầy nhất, nặng nề nhất, đau khổ nhất vì ko còn thể xác để thoả mãn trong khi tư tưởng vẫn còn nguyên như lúc sống). Theo thời gian,qua quá trình giác ngộ "hành khất" gian khổ ở cõi âm hồn vía dần đc cởi bỏ lớp áo nặng nề mà nhẹ dần cho hết 7 tầng thì siêu thoát đến cảnh giới cao hơn(nếu muốn), hoặc chọn con đường đầu thai chuyển thế, hoặc chu du đến tầng thấp hơn tìm hiểu tri thức vô tận của vũ trụ.
Cơ bản là vậy các bác hiểu chưa ! 😃
Vãi sai sai thế nào chứ 10 năm làm gì còn da thịt giống như xác ướp nữa? Chôn cất dưới lòng đất thì người gầy thì 3 năm, người to béo thì 5 -7 năm là da thịt sạch tinh rồi chứ 😆
Ừm, đây là clip dạy tiếng Anh của Ted cách đây mấy tháng đó á 😁 .
Mod này có tâm ghê vãi, thay vì lên mạng tìm bản clip có song sub Anh- Việt thì đi chụp lại từng ảnh 1 và đi dịch, gõ lại từng dòng 1.
Pha xử lý này hơi cồng kềnh, ít nhất mình nghĩ thế và ko check lại dc có ... dịch sai hay ko :D .
Mình muốn hiến tạng, sau đó hoả táng thành tro, rồi sau đó rải tro xuống biển hoặc lên núi. Sinh ra với 2 bàn tay trắng, thì chết đi cũng trở về với cát bụi, để dành đất cho người sống sử dụng 😁