Mình thích tay ga( xe điện) để xhayj trong thành phố cho nhàn. Còn xe xăng thì là côn tay không phải để bận rộn hơn mà để kiểm soát xe tốt hơn, để thắng số, để an toàn, để đi xa, để lội nước, để kiểm soát lực kéo tốt hơn, để thưởng thức.
Mình thích chạy xe ga vì
Thuận tiện cho việc đi lại trong đô thị đông đúc.
Hầu hết các dòng xe tay ga có cốp để đồ to thuận tiện cho việc để vật dụng cần thiết.
Theo ý nghĩ của mình thì cũng tạo thiện cảm cho người nhìn hơn là đi xe côn tay.với lại đi xe ga nhìn mình chững chạc hơn..
Xe tay ga được cái cốp rộng, chọn xe ko có cục gù như air blade thì tiện mặc áo mưa loại ống. Ko phải bóp nhả hay đạp số nhất là trong thành phố. Có lẽ hợp với những người thích sự tiện dụng
Không biết có ai bị giống mình không, là mình KHÔNG chạy được xe tay ga!?
Từ lúc cỡ lớp 8-9 thì ông già tập cho mình đi chiếc xe đầu tiên là xe Wave, sau đó 2 năm thì ổng cho tập chạy côn với chiếc 67 của ổng. Sau đó tới giờ mình có đổi vài chiếc xe thì chỉ có xe số với côn nên không bao giờ chạy tay ga. Thi thoảng phải chạy xe của bạn mà tay ga là mình cảm giác sợ lắm luôn, đi vài trăm mét qua cái ngã tư mà tăng nhịp tim vl.
@ChillaGuy
Mình cũng thế á, nhưng là do chạy ko quen chứ k phải sợ nó. Kiểu chạy xe số, xe côn mà bắt đầu đi thì từ số 1 nhích nhẹ ga cái là đi. Còn xe ga phải vặn ga lên kha khá xe nó mới nhích cảm giác nó ko thật tay.
Tôi đã từng sở hữu 3 loại xe này, cuối cùng chỉ giữ lai tay ga => vì tiện mọi mặt. Khi chạy xe nghe dc dt, ket xe khoi cần bóp côn hoài. Cốp xe rộng đựng đồ
Thích đi pkl có tay côn thi thoảng nhích nhích
Thích đi xe ga có cái cốp to và hai chân vắt vẻo
Nhưng mà ko bỏ tay ra đút túi quần mùa lạnh đc lên vẫn chọn đi wave.