Chắc có lẽ anh em nhiều người biết đến anh bạn Trần Đặng Đăng Khoa - người đã đi vòng quanh thế giới bằng chiếc Honda Wave của mình. Hôm nay (16/06/2020), sau 3 năm vi vu với xe cuối cùng anh chàng ấy đã trở về Việt Nam. Là một người mê xê dịch, mình thấy rất ấn tượng và nể những gì anh ấy đã làm. Một điều rất may mắn trong suốt 3 năm qua đó chính là Khoa không bị bất kỳ tai nạn hay sự cố lớn nào. Đây mới là phượt thủ chân chính nha anh em 😁
Nơi cuối cùng anh dừng chân là Mozambique, châu Phi bởi vì do dịch bênh COVID-19 kinh khủng quá. Anh cũng đã chuẩn bị tới phương án tiết kiệm để có thể sống ở đây cho tới khi dịch bớt căng thẳng. Nhưng may mắn khi anh và một số người Việt Nam khác từ Mozambique đã được hỗ trợ để quay trở lại Việt Nam.
Những thứ mình nói ở trên chỉ là tóm gọn một số thứ mà Khoa đã làm thôi. Với mình, chỉ cần 1 lần đi hết đất nước Việt Nam là đã mãn nguyện rồi. Còn với Khoa thì mình không biết cảm giác nó sẽ như thế nào nữa. Anh em thấy sao về chuyến hành trình này? Anh em có muốn một chuyến như thế không?
Nơi cuối cùng anh dừng chân là Mozambique, châu Phi bởi vì do dịch bênh COVID-19 kinh khủng quá. Anh cũng đã chuẩn bị tới phương án tiết kiệm để có thể sống ở đây cho tới khi dịch bớt căng thẳng. Nhưng may mắn khi anh và một số người Việt Nam khác từ Mozambique đã được hỗ trợ để quay trở lại Việt Nam.
Một tấm ảnh Khoa chụp ở Mozambique, nhìn rất lãng tử
Mình sẽ nói qua một chút về những thứ ấn tượng mà Khoa đã trải nghiệm trong chuyến đi cực kỳ dài này:
- Đầu tiên là về xe, chiếc xe mà Khoa đi không quá xa lạ mà đó chính là chiếc Honda Wave được dán rất nhiều sticker ở phía trên. Xe cũng được trang bị rất nhiều thứ như thùng, baga ràng đồ để có thể chở rất nhiều đồ trong chuyến đi. Để chiếc xe được đưa về Việt Nam chắc sẽ mất từ 6 - 7 tháng với chi phí khoảng 2.000 USD.
- Khoa khởi hành là 1/6/2017 và đến ngày 1/6/2020 đã tròn 3 năm đi vòng quanh thế giới.
- Khoa đã đi qua 7 châu lục, đã đến 62 quốc gia và trải qua rất nhiều cung đường nguy hiểm. Trong đó Khoa đã tốn hơn 6 tháng để đi vòng quanh cũng như khám phá đất nước Mỹ.
- Tổng quãng đường Khoa đi là 80.000 km, một quãng đường rất đáng nể cho 1 con người cũng như 1 chiếc xe đã đi qua. Có khi đó là quãng đường mà nhiều người không đi được tới trong suốt cả cuộc đời.
- Anh em có thể xem những gì Khoa đã đi và đã khám phá suốt 3 năm qua trang cá nhân của Khoa.
- Phía dưới là hình có những gì Khoa đã mang theo trong suốt hành trình. Trong đó có rất nhiều thứ như xe, giấy tờ tùy thân, quần áo, đồ dùng cá nhân, công cụ chụp hình/quay video, dụng cụ sửa xe,...
Những thứ mình nói ở trên chỉ là tóm gọn một số thứ mà Khoa đã làm thôi. Với mình, chỉ cần 1 lần đi hết đất nước Việt Nam là đã mãn nguyện rồi. Còn với Khoa thì mình không biết cảm giác nó sẽ như thế nào nữa. Anh em thấy sao về chuyến hành trình này? Anh em có muốn một chuyến như thế không?
Một trong những nơi Khoa đã đi qua