Nhà em đây các bác ạ. Nhà em 1 bé 2 tuổi, 1 bé 1 tuổi. Bé 6 tuổi nhà em cũng vừa mới được hạ ghế xuống ngồi ghế người lớn thôi ạ. Cái này là trang bị bắt buộc ở nước ngoài nhưng về VN chả thấy ai dùng. Người lớn có thể độ ghế, mua tựa lưng tựa đầu các kiểu để ngồi cho thoải mái nhưng chả ai quan tâm đến đứa trẻ ngồi như thế nào mới thoải mái và an toàn. Chả thế mà mỗi lần nhà em đưa trẻ đi học, người ta cứ hỏi làm thế nào mà vừa lái xe vừa đưa được cả 2 bé đi học 1 lúc. Họ nghĩ em vừa lái vừa bế con...
Cần 100%. Còn nhớ trước khi bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy (kể cả trong TP), nhiều người phản đối ầm ầm: nồi cơm điện, nóng nực,...
Đến bây giờ đã có nhiều người cảm ơn vì đưa ra quy định đó!
Thân,
Tit@n
Nhiều người cứ bảo trẻ hiếu động nó không chịu ngồi nhưng thực tế là ở bố mẹ nó hết. Nếu như nó được dạy đâu là chỗ của nó thì thậm chí ngồi chỗ khác nó cũng không chịu. Cu nhà tớ 3t tự lên xe tự ngồi vào ghế của nó từ lâu lắm rồi chỉ có chưa tự thắt tự tháo được thôi. Và kể cả trong lúc đợi bố mẹ cu cậu trông vẫn có vẻ rất thoải mái nghêu ngao theo nhạc