Không phải Speedmaster Professional đã quá quen thuộc với anh em bằng cái tên Moonwatch, mà bây giờ những chiếc đồng hồ chính thức trang bị cho phi hành gia Mỹ khi thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian là Speedmaster X-33, chiếc đồng hồ hybrid có cả kim lẫn màn hình LCD hiển thị thời gian rất dễ đọc. Anh em hẳn còn nhớ hình ảnh phi hành gia Bob Behnken đeo chiếc X-33 trên tay, đeo bên ngoài bộ đồ bảo hộ do chính SpaceX thiết kế khi nhiệm vụ Demo-2 đưa con tàu Crew Dragon cùng hai nhà thám hiểm không gian lên trạm vũ trụ quốc tế:
Trái với suy nghĩ của nhiều anh em, thật ra Omega Speedmaster X-33 đã ra đời từ khá lâu. Phiên bản đầu tiên, Reference 3290.50.00 đã được giới thiệu từ năm 1998. Những tính năng trên chiếc X-33 đầu tiên này được chính thiếu tướng Thomas Stafford liệt kê, dựa trên những nhu cầu mà các phi hành gia của NASA thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian, sau đó gửi cho Omega để họ thiết kế đồng hồ. Thiếu tướng Stafford cũng có bề dày khám phá vũ trụ đáng nể như bao phi hành gia Mỹ khác, nổi tiếng nhất chính là nhiệm vụ hợp tác giữa Nga và Mỹ, Apollo-Soyuz Test Project vào năm 1975. Ref 3290.50.00 ngừng sản xuất vào năm 2006, và đến năm 2014, một chiếc X-33 mới được ra đời, ấn tượng hơn, đẹp hơn và đa dụng hơn. Bản X-33 của năm 2014 có số hiệu 318.90.45.79.01.001, nickname cực ngầu: Skywalker.
Mới đây, A Blog to Watch đã có cơ hội trò chuyện với phi hành gia Terry Virts, cũng là một người sở hữu Omega X-33 và là fan của thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ này. Cuộc trò chuyện đã hé lộ trải nghiệm của một phi hành gia thời hiện đại dựa vào chiếc đồng hồ để thực hiện những công việc hàng ngày ra sao, khi đang ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế:
Virts từng là chỉ huy ISS, một phi công lái máy bay chiến đấu, phi công tàu con thoi, và là người thích chụp ảnh ngoài vũ trụ hơn bất kỳ ai từng đặt chân lên ISS. Ông có một cuốn sách ảnh tên là View From Above, được National Geographic xuất bản. Anh em có thể không tin, nhưng chính chiếc đồng hồ X-33 đã giúp Virts có được những khung hình vô giá, như chụp kim tự tháp Ai Cập từ độ cao 400 km so với mặt đất, thông qua việc bấm giờ để xác định vị trí và thời gian chính xác ISS bay ngang qua những kỳ quan trên trái đất.
Trái với suy nghĩ của nhiều anh em, thật ra Omega Speedmaster X-33 đã ra đời từ khá lâu. Phiên bản đầu tiên, Reference 3290.50.00 đã được giới thiệu từ năm 1998. Những tính năng trên chiếc X-33 đầu tiên này được chính thiếu tướng Thomas Stafford liệt kê, dựa trên những nhu cầu mà các phi hành gia của NASA thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian, sau đó gửi cho Omega để họ thiết kế đồng hồ. Thiếu tướng Stafford cũng có bề dày khám phá vũ trụ đáng nể như bao phi hành gia Mỹ khác, nổi tiếng nhất chính là nhiệm vụ hợp tác giữa Nga và Mỹ, Apollo-Soyuz Test Project vào năm 1975. Ref 3290.50.00 ngừng sản xuất vào năm 2006, và đến năm 2014, một chiếc X-33 mới được ra đời, ấn tượng hơn, đẹp hơn và đa dụng hơn. Bản X-33 của năm 2014 có số hiệu 318.90.45.79.01.001, nickname cực ngầu: Skywalker.
Mới đây, A Blog to Watch đã có cơ hội trò chuyện với phi hành gia Terry Virts, cũng là một người sở hữu Omega X-33 và là fan của thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ này. Cuộc trò chuyện đã hé lộ trải nghiệm của một phi hành gia thời hiện đại dựa vào chiếc đồng hồ để thực hiện những công việc hàng ngày ra sao, khi đang ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế:
Virts từng là chỉ huy ISS, một phi công lái máy bay chiến đấu, phi công tàu con thoi, và là người thích chụp ảnh ngoài vũ trụ hơn bất kỳ ai từng đặt chân lên ISS. Ông có một cuốn sách ảnh tên là View From Above, được National Geographic xuất bản. Anh em có thể không tin, nhưng chính chiếc đồng hồ X-33 đã giúp Virts có được những khung hình vô giá, như chụp kim tự tháp Ai Cập từ độ cao 400 km so với mặt đất, thông qua việc bấm giờ để xác định vị trí và thời gian chính xác ISS bay ngang qua những kỳ quan trên trái đất.
X-33, giống như Moonwatch huyền thoại, cũng trải qua quá trình thử nghiệm ngặt nghèo của NASA để được cấp phép sử dụng ngoài không gian. NASA sau đó đặt hàng Omega sản xuất X-33, chất liệu titanium thay vì thép không gỉ, để cấp cho các phi hành gia dưới dạng tài sản quốc gia, sau khi về trái đất phải trả lại cho chính phủ Mỹ. Nhưng điều anh em không biết là, X-33 Skywalker bản 2014 thực ra không được NASA thử nghiệm và cấp phép, vì chương trình tàu con thoi của Mỹ dừng vào năm 2011. Thay vào đó, ESA, Hiệp hội Hàng không vũ trụ châu Âu đảm trách quá trình thử nghiệm X-33 Skywalker, thông tin được khắc lên mặt lưng của chiếc đồng hồ. Dòng chữ này cũng khẳng định chặt chẽ rằng, NASA “từ bỏ cuộc chơi” nghiên cứu phát triển tàu vũ trụ, còn Omega thì không.
Một thông tin khá thú vị mà Terry Virts chia sẻ, đó là những phi hành gia không có đồng hồ đeo vào không gian vẫn sẽ được NASA cấp cho những chiếc X-33 đời cũ. Phía châu Âu sẽ cấp X-33 Skywalker cho những phi hành gia dưới quyền chỉ đạo của ESA.
Trong hơn 20 năm qua, mỗi phiên bản X-33 đều có những tính năng cơ bản phục vụ các nhiệm vụ không gian: Hiển thị nhiều múi giờ, lịch ngày tháng năm, bấm giờ đa năng, đếm ngược và chuông báo thức điện tử. Tất cả những tính năng đó đều được tạo ra để giúp giữ an toàn cho phi hành gia, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Một vấn đề với X-33 là, các nhà thám hiểm vũ trụ không thể đeo nó để đi ra ngoài khoảng không được, vì màn hình LCD không được thiết kế để chịu cái lạnh -455 độ F. Nhưng bên trong ISS, nó rất hữu dụng khi hiển thị được cả hai thông tin về khoảng thời gian nhiệm vụ đã diễn ra, “mission elapsed time” (MET) và “phase elapsed time” (PET). Hai bộ đếm này, đối với những người cần độ chính xác cao nhất để kích nổ tên lửa, là vô cùng có ích.
X-33 Skywalker được sản xuất từ titanium Grade 2 siêu nhẹ, cảm giác cao cấp hơn hẳn so với X-33 của năm 1998, có lẽ nhờ màn hình LCD độ tương phản cao, rất dễ theo dõi thời gian, nhìn mặt đồng hồ trông cũng xịn hơn hẳn so với màn LCD của bản cũ. Bên trong X-33 Skywalker là bộ máy Calibre 5619 quartz, phát triển riêng cho nhu cầu của ESA. Crown chỉnh giờ của chiếc đồng hồ này cũng là nút cho phép người dùng đổi qua những tính năng khác nhau phục vụ đếm, hiển thị thời gian và báo thức.
Khoảng 5 năm trước, Terry Virts thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của ông ngoài không gian: Nhiệm vụ Soyuz TMA-15 / Expedition 43, bắt đầu vào ngày 11/3/2015. Cùng với đó là tấm ảnh cuối cùng Virts chụp ngoài khoảng không vũ trụ cỡ 3 tháng sau đó, một khoảnh khắc mặt trời đi vào đúng khung hình, chiếu sáng hành tinh xanh nơi con người sinh sống:
Quảng cáo
Một trong những thứ khiến cho X-33 đến giờ vẫn ấn tượng, đó là không giống những chiếc tool watch khác, nó được tạo ra để phục vụ một mục đích sử dụng duy nhất, đó là dành cho các phi hành gia. Ngay cả Virts cũng thừa nhận ông sử dụng X-33 nhiều hơn bất kỳ thiết bị nào khác trong những lần thám hiểm không gian của mình. Cũng phải. Những nhiệm vụ cần tới sự chính xác của thời gian ở mức tối đa luôn cần một thiết bị theo dõi thời gian chính xác ở mức tương đương. Nếu như Speedmaster được sản xuất để phục vụ những tín đồ tốc độ, rồi sau đó mới được NASA lựa chọn để cùng con người thám hiểm mặt trăng, thì X-33 được phát triển với chỉ một mục đích, phục vụ cuộc chinh phục vũ trụ của nhân loại. Và thực sự rất hiếm có một sản phẩm ở thị trường ngách nào đẹp và ấn tượng như Skywalker, dù Omega cũng không thiếu đồng hồ phục vụ thị trường ngách, như chiếc Flightmaster hay đồng hồ lặn Seamaster Ploprof.
Theo A Blog to Watch