đây là phim tâm lý, mọi thứ chỉ là suy nghĩ của 2 vợ chồng, có những điều bình thường hàng ngày chúng ta không để ý, chỉ đến khi có sự cố nào đó mới giật mình, tầng lớp trung lưu lợi dụng vẻ ngoài đạo mạo để che đi tâm tính xấu xí bên trong, và những cảnh se.x bạn xem trong phim cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng, cả bộ phim chỉ tóm gọn trong 2 từ "make love"
Tình dục theo mình nghĩ là bản năng, thoả mãn về thể xác và tâm hồn.
Nhận thức của con người thường được định hướng bởi lí trí, kế hoạch, trù liệu nhưng có những thứ “đột xuất”. Cái đột xuất ấy kết hợp với thú tính thì khó có gì kiềm chế. Ngoại trừ cái gọi là định lực.
Nói về định lực với người thường như chúng ta thì thường là luân thường, đạo lí. Nói đơn giản, lúc sắp nhắm mắt đưa chân làm liều nhưng nghĩ về vợ/chồng, con cái, gia đình, xa hơn là bạn bè, xã hội hoặc luật pháp lại ... thôi.
Người có tu tập, thiền định thì định lực cao hơn. Xét về lí, mọi thứ là vô thường, nghĩa là không thường hằng. Có đó rồi tan biến. Niềm vui các thịt nhất thời nhưng hậu quả khôn cùng.
Đánh mất một lần sẽ đánh mất lần hai, lần ba ...
Thân mình còn là tạm bợ thì ba cái niềm vui thể xác ấy cũng đâu có gì là thật?
Film chính là lời thú tội của chính các diễn viên ở kinh đô điện ảnh ngoài đời thực. Làm quái gì có bí ẩn nào, các ông bà này có đời sống tình dục phóng khoáng và loạn xạ.