Có Google là chết bà mấy thằng Android khác rồi.
Đây là điều mình chợt thốt ra sau khi trải nghiệm cũng em nó trong chuyến đi chơi vừa rồi. Trước đó mình đang xài P20 Pro và Pixel 2. Mình không thực sự thích P30 Pro vì đã bỏ đi cái camera trắng đen mà mình rất thích cũng như sự cải thiện chất lượng ảnh không làm mình hài lòng. Tạm bỏ qua dòng Mate vì mình cũng từng xài qua Mate 10 và 20 Pro, chán, không phải làm dòng nhấn mạnh đến camera (theo cảm nhận cá nhân của mình).
Có thể với nhiều bạn thì cái màu Vivid trên Huawei sẽ "thấy gớm", nhưng mình thích cái sự gớm cũng như vồ vập của nó. Camera Ultrawide thực sự rất tốt, chất lượng với mình cực kì tốt cũng như hỗ trợ lấy nét chứ không bị fix focus.
Đáng tiếc là khả năng chụp macro của máy đã không còn như trên Mate 20 Pro.
Đây là điều mình chợt thốt ra sau khi trải nghiệm cũng em nó trong chuyến đi chơi vừa rồi. Trước đó mình đang xài P20 Pro và Pixel 2. Mình không thực sự thích P30 Pro vì đã bỏ đi cái camera trắng đen mà mình rất thích cũng như sự cải thiện chất lượng ảnh không làm mình hài lòng. Tạm bỏ qua dòng Mate vì mình cũng từng xài qua Mate 10 và 20 Pro, chán, không phải làm dòng nhấn mạnh đến camera (theo cảm nhận cá nhân của mình).
Có thể với nhiều bạn thì cái màu Vivid trên Huawei sẽ "thấy gớm", nhưng mình thích cái sự gớm cũng như vồ vập của nó. Camera Ultrawide thực sự rất tốt, chất lượng với mình cực kì tốt cũng như hỗ trợ lấy nét chứ không bị fix focus.
Đáng tiếc là khả năng chụp macro của máy đã không còn như trên Mate 20 Pro.
Mình thích cách xử lý của Huawei ở những khung ảnh chênh sáng mạnh. Ảnh không bị chán vì quá đều, đặc biệt sẽ giấu được những chi tiết thừa trong vùng tối.
Ấn tượng nhất với mình khi dùng đó là chất lượng của camera tele, nếu anh em đang dùng P20 Pro như mình mà thử thì sẽ rất ngạc nhiên. Đầu tiên là màu sắc không quá khá biệt như người anh em trước đó. Ổn định quang học cũng rất tốt có thể do cách thiết kế ống kính theo dạng kính tàu ngầm giúp cho có nhiều không gian hơn.
Trên khúc cua huyền thoại của đèo Hải Vân. Trước đây mình từng đi các ngọn đèo hùng vĩ ngoài Bắc nhưng Hải Vân vẫn có chỗ đứng riêng với những cảnh vật cũng như là nơi mình có thể đứng ngay cây thông và ngắm xuống biển.
Trên Hải Vân Quan. Nếu bạn nào có thời gian thì có thể chạy lên đây vào lúc hoàng hông, bảo đảm sẽ không hề thất vọng đâu.
Mình cực kì thích tấm này, màu nắng, vùng highlight và shadow của ảnh được xử lý rất tốt. Ảnh có gì đó rất cảm xúc, tấm này ngoài thực tế không được đẹp như vậy đâu.
Thử camera tele (5x), thực sự quá xuất sắc.
Quảng cáo
Vịnh Lăng Cô. Ultrawide -> Wide -> Tele.
Mình thử vô Lightroom để xử lý, thông tin ảnh vẫn còn nhiều nên anh em cứ yên tâm. Tuy nhiên, viền tím ở những vùng chênh sáng cao khá nhiều.
Thử zoom lại một chút. Có một chút mình hơi tiếc là khi bấm chụp máy mất khoảng gần 1s để chụp, do đó phải canh trước hơi bất tiện.
Profile màu trắng đen cũng tốt đó chứ, không tệ như mình nghĩ. Tạm có thể bỏ qua camera trắng đen được rồi. Nhưng do ấn tượng quá lớn từ P10 rồi tới P20 Pro nên mình cũng khó chấp nhận được điều này.
Màu trời trên đường ra Huế.
Sau khi thử Nightmode thì mình quyết định không xài chết độ này thêm 1 lần nào nữa.
Quảng cáo
Sáng hôm sau tụi mình vô Thành Nội, giá vé hiện vẫn đang được ưu đãi 50% nhưng bù lại có một số hạng mục đang được trùng tu.
Khách du lịch mùa này vẫn còn vắng có thể do còn ảnh hưởng từ đợt dịch trước đó.
Tụi mình đi từ Đà Lạt ra nên thực sự bị sốc nhiệt. Đi được một chút thì thôi đi ra quán nào đó ngồi chứ không chịu nổi cái nóng khắc nghiệt này.
Về nghỉ đến chiều, tụi mình quyết định ra phá Tam Giang ngắm hoàng hôn. Đợt trước mình có đi để quay video 1 ngày với nhưng do chưa tìm được bến đò nên lần này quyết định phải đi cho bằng được.
Ghé vô một quán nước nhỏ bên dường để hỏi. Cảm tình của mình về người dân xứ Huế vẫn như lần đầu, thân thiện và hiền lành. Portrait không ấn tượng.
Sau một hồi mon men theo con đường đất dọc bờ phá, tụi mình cũng đến được bến tàu. Ở đây do lưu lượng khách không nhiều cũng như đã có cầu nên mình thấy toàn tàu nhỏ.
Toàn cảnh lúc này.
Zoom lại một chút.
Tàu trên phá khá nhiều. Dưới thời tiết nóng bức như vậy thì tắm ùm người dưới này thì thiệt sướng phải biết. Những tấm này mình chụp bằng camera tele lúc tàu đang chạy, không hề nhoè.
Tàu nhỏ nên việc đem xe máy lên xuống hoàn toàn hoạt động bằng cơm.
Rất nhiều người dân ở đây đổ ra để tắm cũng như chơi đùa.
Tranh thủ selfie 1 tấm với camera ultrawide nè.
Sáng hôm sau tụi mình chạy về lại Hội An.
Về tới Hội An cũng gần chiều, tụi mình tranh thủ vô phố cổ để ăn.
Một quán mình rất thích khi được bạn đi cùng dẫn đến.
Ngồi đây nhìn ra ngay chỗ cổng chù Bà Mụ.
Nhưng đặc biệt nhất lại là món hến xúc với những con hến nhỏ tới mức phải dí mắt vào mới thấy được. Mình vẫn luôn tự hỏi sao có thể làm sạch được hết đống này!?
Lên nóc một quán "chill" xíu trước khi mặt trời bị mây nuốt mất tiêu.
Tối đó tụi mình có đặt vé để xem "Ký ức Hội An", một chương trình thực cảnh được đánh giá rất cao.
Nếu anh em đã từng qua Sentosa bên Singapore để xem thì show này cũng kiểu gần giống vậy. Sâu khấu nằm trên một ốc đảo nhỏ giữa sông Thu Bồn.
Anh em nên đến xem một lần cho biết. Mình chỉ hơi khó chịu khi xem do các bé xung quá ồn mà gia đình cũng không ý thức được việc đó. Chưa kể đến dù đã được nhắc trước khi vào nhưng một số lượng lớn người vẫn cầm điện thoại quay lại hay chụp bằng máy ảnh.
Trang phục, cảnh, đèn, nhạc rất hay. Anh em đừng nghĩ đến việc có các màn pháo hoa hay lửa hoành tráng như bên Singapore nghen, mỗi chương trình mỗi khác.
Mấy ảnh trên này mình đều chụp trong khoảng zoom 10x hết.
Dạo phố cổ, nhìn vậy thôi chứ nóng dữ lắm.
Bữa sau thì trời âm u, mưa lâm râm.
Hoàng hôn trên cầu Cửa Đại.
Góc biển cửa Đại, sát bên Vin Nam Hội An. Lúc mình ra thì thấy có mấy anh chị ra bắt mấy con nhìn giống nghêu lắm nhưng tên gì thì mình quên mất tiêu rồi.
Uống nước dừa ngắm biển (Cửa Đại).
Hôm sau tụi mình đi ra gần biển An Bàng chơi. Homestay tụi mình ở trong tận cùng của làng rau Trà Quế luôn, cực kì yên tĩnh.
Biển An Bàng đẹp nhưng do đi ngay mấy ngày trời âm u nên hơi uổng.
Ngày cuối tụi mình chọn ra Đà Nẵng để chơi và thăm bạn trước khi về lại Đà Lạt.
Một chút cảm giác lạnh lạnh của Đà Lạt đâu đây. Xa xa là Hải Vân quan, nơi có thể ngắm được về Đà Nẵng và Huế.
Selfie tấm cuối trước khi về đây.
Sau những ngày chóng vánh được mượn xài thử P40 Pro, đối với một đứa đang cầm P20 Pro thì mình có những cảm nhận sau đây.
- Camera thực sự quá xuất sắc.
- Pin không có gì phải phàn nàn.
- Màn hình có phần tối hơn khi so với P20 Pro nhưng trải nghiệm tốt hơn rất nhiều.
- Chất lượng camera trước sau, gần xa gần như tương đương.
- Thiếu camera macro.
- Night mode không ấn tượng.
- Không có các dịch vụ Google là trở ngại rất lớn.
- Giá cao khi không thể xài được các dịch vụ như Gmail, Youtube ...
- Mình giảm hẳn việc sử dụng máy ảnh (trong trường hợp không đòi hỏi chất lượng quá cao như mình).
Mình chắc chắn sẽ mua em nó nếu như có dịch vụ của Google.